88 -- học cách làm quen, kết bạn.. và ửng xử khôn khéo quyễn rũ hơn trong giao tiếp.... mở rộng quan hệ tìm tyêu
thế này ạ..... em không viết hay như các chị, các bạn,,,,, nhưng vào nhà độc thân tìm mãi không thấy top nào bàn về việc quan tâm nên mạo muội mở....
em 88 ạ, sau đi làm được 2 năm ở Quảng Ninh, cách xa nhà mấy trăm cây, cũng không gần nơi học ngày trước hay có sẵn mối quan hệ nào đó .... nói chung là tất cả đều mới. mọi mối quan hệ đều rất ít.... Cuối tuần được nghỉ em chẳng biết đi đâu... hàng xóm nhìn con bé cũng duyên, ngoan.... (hic. cho em nổ tí) nhưng chả thấy có người yêu, ở nhà cuôi tuần suốt... nói thật là em thấy tủi thân lắm lúc mọi người hỏi, nói bóng gió thôi em cũng giật mình. Nhưng giờ nếu em ra ngoài em chả biết đi đâu, hơn nữa cũng chưa đủ dũng khí đi một mình. Bạn bè thì ít. Cơ quan thì toàn người già..... thanh niên chạc tuổi nhau chả có. cũng chả thấy có hội nào phù hợp để tham gia. Hoàn cảnh em như thế, hiện giờ rất cần sự giúp đỡ của mọi người để em mở rộng mối quan hệ gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. tính em thì hiền, nên có vẻ phản ứng hơi chậm, nhiều lúc không biết đùa tung hứng nói chuyện cùng mọi người, mặc dù em rất muốn.... hơn nữa em có cảm giác bây giờ kết bạn không hề dễ, toàn hỏi han gia đình, chức vụ quyền hạn nọ kia rồi mới tiếp..... hãy giúp em với....