Anh từ bỏ mối tình 8 năm để chạy theo ngừoi khác, đau quá..
Đã dự định cuối năm nay cưới rồi mà sao nỡ làm vậy.
chúng mình dự tính xong hết rồi mà
nhà cửa..sinh con..công việc..
8 năm của em..
năm ấy anh nên đi luôn đi chứ tìm em làm gì để rồi bayh lại lam khổ e, e biết phai lam sao bâyh
bỏ học đại học giữa chừng để đi làm thêm chuẩn bị cho đám cưới cuối năm. cuộc đời e lỡ dở bao nhiêu cơ hội chỉ để theo anh.. vậy mà.. sao a nỡ
giờ thì e hiểu đc cái cảm giác k thể khóc, e k khóc đc anh à, đau lắm ...
chỉ còn 5 tháng nua thôi ma. sao vậy anh ???
e phải nói với gia đình sao đây, đau quá. e ko ăn nổi, như có cục uất ở ngực vậy, e suy sụp. anh ác lắm... e phải bấu víu vào đâu đây. từng câu nói của anh như đâm vào tim em vậy, nếu có thể gặp lại anh, e sẽ giết chết anh đấy anh à, vì vậy xin a đừng về tìm lại em, đừng cầu xin sự tha thứ của e thêm 1 lần nao nữa, đừng anh nhé.. chào anh. Người chết rồi ạ .