E chỉ vừa mới tham gia wtt, đọc bài của mọi người nhiều nhưng bây giờ mới có thể kể câu chuyện của mình. Mọi người đọc có thể nghĩ em là một con ngu, nhưng thật sự em rất muốn kể ra cho nhẹ lòng..


Em 24 tuổi,người yêu hơn em 1 tuổi nhưng học cùng khoá với nhau. Quen nhau năm lớp 10, chơi thân rồi yêu nhau năm lớp 12. Tốt nghiệp em học đại học ở HN còn người yêu em đi học lái xe ở quê. Em năm 2, người yêu em ra HN làm. Chúng em ở trọ gần nhau, và vì xác định lâu dài nên em cũng ko giữ mình. Có những khoảng thời gian rất vất vả, nhưng vẫn luôn yêu thương nhau. Trong quá trình đó a có say nắng nhiều lần, nhưng em bỏ qua hết. Năm 3, người yêu em về quê làm, có quen một bé thua em 3 tuổi, 2 người đi quá giới hạn và bé đó có bầu. Một lần a ra thăm e, e thấy có tn của bé đó, e gọi và bé đó bảo giờ có bầu rồi. E nói vậy thì cưới đi thôi, nhưng bé ko chịu, bảo a đưa đi giải quyết. chuyện sau đó em ko biết, nhưng rồi em cũng bỏ qua. Em rất yêu a, nên dù a có say nắng nhiều người, rồi em cũng bỏ qua hết. Thế nhưng a lại qua lại với em gái của c dâu a. 2 người cũng từng đi quá giới hạn. Chúng em chia tay, nhưng được tháng a lại bắt đầu liên lạc với em, em lại yếu lòng mà bỏ qua cho a. Cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, vậy mà a cứ vẫn dây dưa với ng đó như vậy khoảng 2 năm. Có lúc trước mặt em a nt cho người đó bảo là đừng có liên lạc với a nữa, nhưng cứ mỗi lần e ấy ra thăm cháu thì về lại liên lạc. Sau đó a lại ra HN làm. Rồi a lại tán tỉnh bạn của e họ a. E biết và dứt khoát chia tay, thời gian đó em cũng đi chơi với một bạn cùng lớp đại học. A biết và nt muốn quay lại. Tối nào cũng đến dù em bảo em đi chơi. Cứ ngồi trước phòng đợi e về. Dần dần em lại xiêu lòng và quay lại với a. 2 năm sau đó là khoảng thời gian tốt đẹp. Em tốt nghiệp, ra trường về nhà. E chưa đi làm. A cũng chuẩn bị mua xe. Mọi người trong 2 gia đình đều nghĩ là năm nay 2 đứa sẽ cưới. Bố mẹ anh, gd anh coi em như con dâu trong nhà, đi đâu cũng bảo cưới. Một hôm a gọi cho em, cũng nch bình thường như mọi ngày, xong rồi anh nhắn tin hỏi em có thấy a lăng nhăng ko. E bảo trước thì có, nhưng giờ em ko thấy. Rồi anh bảo a vẫn lăng nhăng, a yêu người khác rồi, mà nếu ko yêu thì cũng sợ lấy em về a sẽ yêu người khác, lúc đó em lại càng khổ hơn. Em hỏi điều anh muốn là chia tay phải ko, vậy thì chia tay đi. A bảo có thể a là người ko có bản lĩnh, nhưng thà như vậy chứ a ko muốn em khổ. rồi chia tay. Được khoảng 2 tuần, a lại bắt đầu nt nói nhớ em, bảo ko có ai cả mà chỉ muốn tự do, bảo 30 tuổi a mới lấy vợ. Thế rồi cứ như vậy 10 ngày, hôm đó em lên nhà a để đi đám cưới 1 người 2 đứa cùng quen. Nhưng a cứ như người xa lạ với em vậy. Sau đám cưới, a xuống nhà em và ngủ lại. Hôm sau a lại đối xử với em như ko có 10 ngày đó. Em nt cho a bảo, từ sau a đừng lừa e nữa..Rồi ko liên lạc. 2 tuần sau a lại nt cho em hỏi em đi làm chưa, có khoẻ ko, a bị ốm...này nọ. e cũng trả lời nhưng chỉ nt vớ vẩn thôi. cứ cách mấy ngày a lại nt như vậy. Mỗi lần a nt em đều trả lời hết, nhưng lúc e chủ động nt thì a lại im lặng. Cách đây mấy ngày a nt bảo muốn xuống em chơi nhưng sợ mọi người lại nghĩ a này nọ. em bảo gd em chưa ai biết e với a chia tay cả. xong rồi cũng mỗi ngày nhắn vài tin vớ vẩn vậy thôi. Hôm trước c em có gọi a xuống uống bia (vì bth trước đó em với c và a cũng hay đi uống với nhau), a đi làm, về muộn nên hơn 9h a mới xuống. trước đó a nt rủ em đi chơi với a và bạn a (30/4). Rồi a hỏi em muốn lấy chồng chưa, cưới a đi. em hỏi a có yêu em ko mà nói thế, anh bảo a yêu em, thật 100%. em bảo a tuỳ hứng vậy thôi, em chưa đi làm thì cưới gì. a bảo em xin được việc rồi cưới. Rồi a xuống, và ngủ lại nhà em, em với a ngủ cùng nhau. Sáng a về rồi mọi việc lại như trước đó. E nt hỏi a, a đi chơi với người yêu à, người yêu để yêu còn em để giải quyết nhu cầu bản thân a à, a bảo a ko yêu ai cả. em hỏi a là vậy dứt khoát với em đi, hay chỉ nt nói yêu thương với em vì tình dục thôi thì a bảo là chúng ta dừng lại đi. 7 năm, chia tay rồi quay lại nhiều lần mà chưa bao giờ a ngồi nói trực tiếp với em mà chỉ qua tn. Thật sự em vẫn yêu anh rất nhiều, trong lòng vẫn mong một ngày nào đó quay lại, nhưng em thấy mình như con ngu vậy. Em sợ em ko còn là con gái nữa, sẽ không ai chấp nhận em cả. Tối hôm qua c dâu anh cũng nt hỏi thăm em, hỏi e và a dạo này thế nào, baỏ thời gian này a ngoan lắm, đi làm về là ở nhà ngủ chứ ko đi đâu cả. Em thật sự ko hiểu tc của a đối với em nữa..


Mọi người cho em lời khuyên đi, em muốn chấm dứt cảnh này, muốn thay số, nhưng em còn yêu a quá nhiều..