Chào các anh, chị. Em tàu ngầm ở diễn đàn lâu rùi nhưng ít khi đăng bài. Hnay buồn quá e muốn viết ra những tâm sự trong lòng và mong đc mọi ng chia sẻ cùng e.
Em và anh quen nhau khi bắt đầu học cấp 3 và bắt đầu yêu nhau sau nửa năm quen nhau. Suốt thời gian đó, e và a đều thích nhau. Ngày đó bố mẹ của anh ấy biết đc bọn e yêu sớm, và đã ngăn cản. Mẹ anh ấy thường gọi e vào nhà và bắt e hứa sẽ chia tay vs a ấy vì cả 2 còn phải học, và ko đc cho a ấy biết mẹ a ấy tìm e. Mỗi lần gặp bác e đều hứa sẽ học hành tốt, ko để chn tình cảm ảnh hưởng j đến tương lai. Thậm chí e còn dạy kèm môn t.a cho a ấy và bạn thân của e. Nhưng bme a ấy vẫn ngăn cấm. Bọn e thường đứng trong ngõ nhỏ và nói chn vs nhau, đôi khi là những cái hôn vụng về, là những cái ôm thật chặt. Nhưng có ng nhìn thấy và đã nói với bme a ấy, 2 bác gọi e vào nhà và nói e tương đối nặng lời, và bảo bme ko dạy đc e. Thật sự e rất buồn và quyết tâm ctay a ấy, nhưng đêm đó a viết thư nói rất yêu e và bỏ nhà đi. E đã đi tìm a, chị gái a cũng đã gọi điện nhờ e ở bên a và bảo a học hành. Vậy là e lại mủi lòng và quay lại động viên a. Có 1 lần e phát hiện a nt vs ng con gái khác, nt rất nhiều và ng đó hỏi a có ny chưa, a trả lời là chưa có. E đã giận nhưng sau đó nghĩ ko có j nên e bỏ qua.thời gian trôi qua,e hiểu bme a vẫn ko đồng ý, vẫn luôn tìm mọi cách ngăn cản bọn e, ko cho bọn e gặp nhau. Nhưng tình yêu tuổi trẻ lại đầy nhiệt huyết, bọn e ko từ bỏ mà cố gắng ở bên nhau, e vẫn luôn cố gắng để bme a có ấn tượng tốt với e. Ngày lễ tết e đều ra chúc tết, e vẫn luôn đến thăm nhà chị gái a và mua quà cáp cho 2 cháu. Sau khi thi đh, e đỗ vào 1 trường có tiếng ở Hn, còn anh theo nghiệp của gia đình, thi vào trường cảnh sát, a thi đỗ vào trường tccs ở cách nhà ko xa. e thì ra hn trọ và học. Mỗi cuối tuần a ko đc về, e lại mang đồ ăn lên trường thăm a, mỗi lần a đc về đều ra hà nội đưa e đi chơi. E thựa sự hp và tin tưởng 2 đứa e sẽ lấy nhau khi e ra trường. Nhưng từ ngày a vào trường csat, môi trường sống thay đổ và a cũng thay đổi rất nhiều. Khi đám cưới chị gai thứ 2 của a, e đã tìm ng bê tráp giúp nhưng a ấy lại coi đó là chn bình thường ko có j phải quan tâm.E đưa mọi ng đến thử đồ, a mặc kệ e ở nhà a, còn a lại đi chơi cùng mấy người bạn thân. E nghỉ học đến bưng bê gúp nhà a, nhưng mẹ a lại coi e như ko tồn tại, thậm chí bác chỉ nói chn với bạn của a, cũng ko thèm nói chn với e. E cảm thấy mình ko được coi trọng nhưng e luôn nhẫn nhịn, ko ngừng cố gắng để được chấp nhận.:)
Thời gian học cấp 3, mỗi ngày a đều lấy đt của chị gái để nt, gọi điện cho e và hát ru e ngủ, lãng mạn như phim hàn vậy :)) E cũng biết a yêu e nên nhiều khi rất quá đáng, luôn cáu gắt và quat mắng a, bắt a thay đổi theo ý mẹ a. Hơi 1 chút là e đòi chia tay nếu a ko nghe lời e. Lúc đó, mọi ng thấy e thật khổ khi yêu e, nhưng tuổi trẻ, hiếu thắng, lại thiếu suy nghĩ nên e mặc kệ và rất tự hào vì a yêu e rất nhiều.
Bọn e vẫn ở bên nhau, ngày ngày vẫn nt cho nhau rất nhiều, nhưng có 1 hôm a nt nhầm sang máy e. A nt cho 1 ng con gái mới quen qua game, nhưng lại nt nhầm sang số của e, và sau đó lại nói rằng bạn a mượn máy chứ ko phải anh. Những ngày sau đó, bọn e đã cãi nhau rất nhiều,a muốn chia tay e nên đổi sđt. Ko liên lạc được vs anh, e như mất đi phương hướng, như mất đi sự sống, như điên dại lao đi tìm anh, đan khăn gửi a, gặp a rồi nhưng lại ko thay đổi đc j. Lúc đó, e cảm thấy như mất tất cả, bạn a gửi ảnh ng yêu mới của a cho e, e đã tự cắt cổ tay mình...e chỉ là ko xinh như ngta, ko nữ tính như ngta, ko sành điệu như ngta nên tình cảm bao lâu a cũng quên hết sao...Ngày đó, a quay lại với e, vì sợ e sẽ tự tử nữa...
Sau đó, tình cảm của 2 đứa dần dần lấy lại đc, a yêu e và chiều e rất nhiều. Đó là năm nhất e học đh. Đến năm thứ 2 e học đh, e lại phát hiện ra a có ng khác, 2 ng gọi nhau là ông xã, bà xã. Họ quen nhau qua Ola chat. Hôm đó e đã khóc rất nhiều, nhưng a lại ko giải thích, cũng ko chịu chia tay với e. E đã lập nick nói chn vs ng con gái kia, ng đó nói e ko hiểu j về anh, và họ đã quen nhau lâu rồi, sau này e vẫn thấy a lưu số đt của ng con gái đó, dù e đã xin a xóa đi. Nhưng dần dần vì quá yêu anh, e ko quan tâm nữa, và ko nhớ đến ng đó nữa. E cũng ko chạm vào đt của a lần nào nữa.
Ngày a ra trường và bắt đầu đi làm, công việc của a cuốn a xa e hơn, dù nhà e và nhà a chỉ cách nhau 3-4km, nhưng có khi 2 tuần bọn e mới gặp nhau 1 lần. A cũng ko còn quan tâm e như trước, a dành thời gian cho công việc, bạn bè và những mối quan hệ mới nhiều hơn. Bọn e vì thế cũng cãi nhau nhiều hơn...nhưng cãi nhau rồi lại làm hòa, e cảm thấy mình ko thể sống thiếu anh được, và trong suốt 6 năm yêu nhau, e chưa từng quan tâm ng con trai nào khác, e chỉ biết đến a, chỉ muốn ở bên a thật lâu, còn a thì khác, bạn bè luôn là số 1, nhưng đi ăn với bạn bè, hoặc đi ăn cỗ cưới a hầu như ko bao giờ đưa e đi cùng. e rất buồn và tủi thân, vì e xấu xí và quê mùa nên a mới như vậy sao 8-|
Dần dần a ko còn muốn gặp e, ko còn trân trọng e, cũng ko còn quan tâm e, nếu có quan tâm thì chỉ là lời nói chứ ko phải là hành động. E mệt mỏi, e muốn chứng minh cho a thấy ko có a e vẫn hạnh phúc, nên e quyết tâm ctay a, để đến với 1 ng đang có ý với e. Thời gian đó, chúng e ko liên lạc với nhau. Đc khoảng 1 tháng thì a đến tìm e, ôm e và khóc mong e quay lại. E đã như con ngốc, đã mặc kệ a dù e rất muốn quay lại, nhưng e ko có lòng tin đối với a, e luôn có cảm giác a ko chung thủy vơi e nên e ko quay lại. A vẫn thường nt cho e nhưng e ko trả lời. Chia tay đc vài tháng thf 2 đứa e lại quay lại với nhau. Anh vẫn như trước, vẫn nói yêu, vẫn ít dành thời gian cho e, nhưng khi gặp e thì lại rất yêu chiều e. Thực ra trong thời gian e có ng yêu mới, a cũng đã nói yêu thêm 2 ng khác nữa, nhưng e ko quan tâm, a nói anh ko yêu họ và e vẫn ngu ngôc tin vào tình yêu đó.
Sau khi bọn e quay lại, e yêu a nhưng cảm thấy cô đơn khủng khiếp, mỗi ngày 1-2 tin nhắn, có ngày 0 tin nhắn nào cả, e nt a k trả lời hoặc rất lâu sau mới trả lời, a lên facebook cũng ko nt cho e, cũng ko bao giờ công khai rằng bọn e yêu nhau trên facebook cả:|. Đặc biệt, a ko cho e pass facebook, và ko bao giờ cho e chạm vào điện thoái của a. E nghi ngờ và chúng e cãi vã nhiều lần. Hóa ra, a đã có ng khác ^^...A giấu e, nhưng e đã nói chn với ng con gái đó, cô ấy nói họ quen nhau lâu rồi và mới yêu nhau đc mấy tháng. E buồn rất nhiều, chẳng phải chúng e mới quay lại sao, chúng e vừa mới đi chơi vui vẻ đấy sao,sao giờ a đã có ng yêu mới đc mấy tháng rồi. E hỏi a, a luôn im lặng hoặc trốn tránh ko trả lời. A vẫn gặp e, vẫn đưa e đi chơi để làm j. Nhiều lần nói chuyện ko đi đến đâuu, e đã hỏi a còn yêu e ko. A nói a còn yêu e, tình yêu a mãi dành cho e. E hỏi vậy chia tay cô ấy đi. Anh nói hện tại a ko thể chia tay cô ấy. E cảm thấy thật nực cười. Vậy vài ngày a lại nt chúc e ngủ ngon để làm j, dặn e mặc ấm để làm j, sao ko mặc kệ e chứ. Hiện tại, e cảm thấy bế tắc. cảm thấy mất mát rất nhiều. E ko hiểu a đang suy nghĩ j. E yêu a, e có thể bỏ tất cả sĩ diện để đến bên a, e cũng ko cần ai quan tâm e ngoài a cả. Vậy mà ko lâu trc đây a còn nói với bạn a a định lấy e làm vợ khi e đi làm, giờ đã thay đổi rồi. Nói yêu e mà lại ko thể từ bỏ ng con gái khác. :)):)):))
Có lẽ vì e là ng nói ctay trước nên e là ng có lỗi. E cứ cảm thấy mình có lỗi, muốn ở bên và bù đắp cho a, e níu kéo a, chiều chuộng a, nhưng a ko
đáp lại. Khi cần thì a nt cho e, còn khi ko cần a coi e như ko tồn tại. E ko biết mình đang căm giận, đang đau khổ hay có cảm xúc j, A có ng yêu mới nhưng chẳng nói với e, cứ tiếp nhận sự quan tâm của e và cứ diễn vai ng yêu e mãi làm j. Đàn ông thật đáng sợ /:) Cứ mỗi khi nghĩ đến a, nói chn với a e lại khóc rất nhiều. và giờ e thấy mình lụy tình, mình ngu ngốc, e thật sự rất mệt mỏi...liệu thật sự anh ấy có còn yêu em ko.....