Có ai nói hạnh phúc mà không trải qua đau khổ và đắng cay không?
Mình đã lên wtt và đọc về nhiều bài viết của mọi người, hôm nay mình cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người rút kinh nghiệm và cho mình ý kiến, dù bị ném gạch cũng k sao.
Sáu năm trước bọn mình tình cờ gặp nhau trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn. Quả thật đó là định mệnh vì mình cảm nhận được trái tim của cô ấy , và cô ấy cũng vậy. Quan niệm sống của 2 người giống nhau, và 1 tình yêu bắt đầu. Nhưng mình yêu cô ấy không hề dễ dàng bởi vì cô ấy không tin vào tình yêu không tin và con trai. Cô ấy nói sẽ thử thách mình 1 năm, mà ở gần bên nhau không nói, đằng này cả 2 cách xa nhau từ nước này qua nước nọ. Người ta nói khi yêu chỉ cần tin tưởng và vun đắp, chân thành thì sẽ được. Và cuối cùng sự chân thành của mình sau 1 năm dành cho cô ấy cuối cùng cũng được đền đáp, cô ấy đồng ý. Thật hanh phúc, hanh phúc khi cô ấy lần đầu hôn lên má mình và mình không kìm dược nước mắt. Các bạn biết sao không vì 1 năm đó cả 2 chỉ gặp nhau được 2 lần, 1 người ở VN , 1 người ở nước ngoài vượt qua bao cám dỗ tin tưởng nhau để đến bên nhau. Ngày cô ấy đồng ý cũng là ngày mà cô ấy phải quay lại qua bên kia. Một khi 2 người yêu nhau chắc chắn trái tim sẽ đồng cảm và hiểu nhau dù người yêu bạn ở nơi phương xa, cô ấy bệnh có gì mình đều cảm nhận được, đó là điều đặc biệt của tình yêu. Nhưng sau 2.5 năm dù xa nhau mỗi năm chỉ gặp được 1 hay 2 lần, có ai ngờ khi cô ấy về VN sẽ hết thử thách đâu,sẽ được ở bên nhau suốt đời. Phải chăng 1 tinh yêu càng đẹp thì thử thách càng nhiều. Cô ấy sống ở nước ngoài lâu không phù hợp lắm với môi trường VN, nhất là Sài Gòn. Mình cũng tự tay lo hết cho cô ấy, cả tháng chạy vòng vong trong cái nắng như lửa đốt ở SG, để rồi cô ấy lại buồn nói rằng mình không dành thời gian cho cô ấy. Phải nói cô ấy sống rất nội tâm,nếu mình không tâm lý và hiểu thì không bao giờ cô ấy nói ra hay buồn trước mặt mình. Hồi đó mình còn học đại học, cô ấy cũng về để học thêm, phải nói mình luôn tự hào về người yêu mình vì cô ấy học rất giỏi và theo ban tự nhiên, luôn trong top 5 của trường ở nước ngoài và có học bổng. Hàng ngày mình đều đưa đón cô ấy đi học, rồi mình lai chạy qua trường mình, 1 năm vất vả nhưng cũng hạnh phúc. Cô ấy sức khỏe không tốt như những người con gái khác nên không thể đi chơi nhiều được. Sau 1 năm em gái cô ấy vô học đại học, cái gì đến cũng phải đến, tình cảm không thể vun đắp như xưa, nhưng mình luôn giữ trọn lời hứa của mình trước khi mẹ cô ấy mất. Lo lắng chở 2 chị em đi học ở 2 trường khác nhau và mình học trường khác nữa, mình cũng từng chuyển xuống trường thấp hơn vì lo cho cô ấy, bỏ cả 1 phần sự nghiệp của mình. Mình viết ra những dòng này không phải để oán trách hay phải đền đáp từ cô ấy. Nhưng sao cô ấy từ khi về VN đã không còn tin tưởng mình, mình chịu thiệt hơn so với người khác, không đi chơi dược, cô ấy không khỏe 1 tuần chì có thể đi vòng vòng đâu đó chủ nhật, mà có cũng là đi sieu thị. Gần 3 năm mình cố gắng và sau khi ra trường luôn muốn cưới cô ấy. Nhưng có lẽ thử thách vẫn còn nhiều quá, cô ấy k tin mình sợ mất mình nên k cho mình chơi với bạn bè là con gái, thật sự đối với mình hay mọi người đều cần bạn bè, đều cần mối quan hệ xã hội. Mình chẳng hút thuốc chẳng rượu bia say xỉn, cá độ. Nhưng tính mình có nóng vì mình là con trai , nhưng không biết cô ấy cần gi nữa, có lần mình hỏi cô ấy nói thích con trai phải diu dàng k được la, có ai làm được vậy không nếu là con trai. Nguyên nhân cũng là từ chuyện trong lần đi học, có lần cô ấy sốt cao gần 40C, Sài Gòn thì mưa gió, mình kêu ở nhà đi mình lo lắm, cô ấy vẫn khăng khăng đi, mình có la cô ấy giữa đường làm cô ấy khóc, lúc đó mình biết mình sai. lần thứ 2 đến đón cô ấy trễ 5 hay 10 phút là cô ấy nhăn nhò với mình, nhưng cô ấy không hiểu 1 mình mình đã lo cho 2 chị em vất vả như thế nào k.Có cô gái nào mà không thích làm đẹp trong mắt người yêu k, có lẽ ngoại trừ cô ấy. Cô ấy không hay ăn diện nên mình cũng yêu cô ấy vì tính này nhưng mà lúc nào mình cũng muốn mua mỹ phẩm hay quần áo cho cô ấy mặt để đi chơi với mình mà cô ấy cũng không mặt, biết rằng sự đơn giản là đáng quý, nhưng mình là đàn ông con trai cũng nên làm mình vui chút chứ. Cuộc sống thử thách rất nhiều , mau thuẫn cũng bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất vì con người ta trong giai đoạn đó đang trưởng thành mà. Ngày cô ấy về VN hồi đó cũng có người con gái khác thích mình, sau hơn 2 năm mình tình cờ gặp lại người đó. NGười ta dành cho mình là 1 tình yêu rất đẹp, thật sự bên khía cạnh nào đó khi ở bên cạnh người con gái đó mình thấy hạnh phúc và không vất vả vì cô ấy luôn chăm sóc cho mình tỉ mỉ. Nhưng tình yêu của mình và bạn gái mình là tình cảm sâu đậm hơn với người kia nên như có sợi dây vô hình cho dù mâu thuẫn mình vẫn trở về, mình cũng không giấu người yêu mình, mình cũng chia sẽ nói là mình chỉ yêu mỗi người yêu mình, hãy tin mình và hiểu cho mình vì mình là con trai đầu nên có nhiều chuyện phải gánh vác và lo lắng. Nhưng có lẽ mọi thứ không thể níu kéo được khi cả 2 đều có người thứ 3 xen vô, mình vì buồn giận đã muốn cô ấy cho mình thời gian nhưng cô ấy cứ muốn phải trả lời liền. Với mình người con gái khác cũng chỉ là bạn bè nhưng vì giận người yêu mình không tin tưởng nên dành tình cảm cho người đó trong khoảng 2 tuần như lấp chỗ trống. Nhưng lỗi cũng do mình đòi chia tay và đã nói những câu xúc phạm cô ấy trong lúc nóng giận. Mình cứ nghĩ thời gian 1 thang sẽ giúp cả 2 làm lành , nhưng không ngờ trong 3 tuần đó đã có người con trai khác bên cạnh cô ấy, và cô ấy cho cơ hội. Điều mình đau hơn đó là 1 người mình từng gọi là bạn, 1 kẻ mà đã lâu không gặp mà chỉ đứng từ xa chờ cơ hội. Ngày xưa mình nói với người yêu mình rằng con người ai cũng sẽ có lúc sai, quan trọng là sửa được hay không, và xin cô ấy hãy tha thứ cho mình 1 lần quay về bên minh khi mình sai, nhưng giờ lời hứa cũng chỉ là lời hứa, khi mình viết những dòng này thì cô ấy đang ở bên cạnh người đó, có ai biết rằng 1 lần gọi bà xã là 1 lần duy nhất. Nếu bà xã có đọc những dòng này thì hãy nhớ rằng ông xã yêu bà xã rất nhiều và luôn chờ bà xã quay về. Tình cảm chúng ta 6 năm không lẽ không bằng 3 tuần bên người con trai đó. Bởi vì người ta nói nhửng lời ngọt ngào, còn ông xã ngày xưa lãng mạn với bà xã thì bà xã lại thay đổi con người ông xã kêu k nên lãng mạn. chỉ vì nóng giận mà thốt ra những lời đó làm bà xã đau buồn khóc trong đêm, nhưng thật sự ông xã k biết chỉ nghĩ bà xã không yêu ông xã nữa, vẫn chỉ biết bà vui cười không hề biết bà xã cũng thương ông xã nhiều mà không bộc lộ ra, tất cả là lỗi ông xã, vẫn đợi bà xã quay về để ngày chúng ta cưới nhau chỉ là hanh phúc.
Tình yêu thật sự rất mong manh dễ vỡ, xin 2 người yêu nhau hãy tin tưởng nhau và dừng thay đổi con người của nhau, đừng làm chúng ta khô cằn, đừng vì nóng giận mà hối hận muộn màng. Mình vẫn tin trên dời này vẫn tồn tại 1 tình yêu đẹp. Chúc mọi người chưa yêu ,đang yêu và đã yêu luôn hạnh phúc.