Mình có cậu em họ năm nay đã 31 tuổi (sinh năm 1979) mà vẫn long đong lận đận đường tình duyên quá. Nói chưa yêu ai thì cũng không đúng nhưng mà chưa thực sự tìm được người để đi tới hôn nhân. Mà cậu em mình sáng sủa, đẹp trai, vui tính, công việc rất tốt (hiện đang làm việc cho một công ty viễn thông nước ngoài), gia đình gia giáo, bố mẹ đều là giáo viên. Hiện cậu ấy đã có nhà riêng ổn định, một căn hộ chung cư ở một khu đô thị. Nói chung là khá ổn, thế mà chả hiểu sao đến giờ vẫn chưa lấy được vợ. Hôm vừa rồi sang nhà cô chú chơi thấy cô chú than phiền về chuyện vợ con của cậu ấy nhiều quá nên mình cũng sốt ruột lây. Mình biết trên này có nhiều bạn gái chưa lập gia đình nên cứ hy vọng biết đâu sẽ tìm được bạn cho cậu em họ mình. Vì một số lý do nên mình không thể cung cấp thông tin cá nhân của cậu ấy lên đây được. Nếu ai có ý định kết bạn nghiêm túc thì pm mình nhé, mình sẽ cho số đt và nick chat của cậu ấy :Smiling:.