Lần đầu tiên tạo một top trên diễn đàn này sau vài năm thỉnh thoảng ngó nghiêm và ném đá .... Hôm nay mượn rượu để nói vài lời .
Thế là đã bước sang tuổi 30 đã đi hết nửa cuộc đời rồi , ngẫm lại mình đã làm gì và được gì trong suốt hơn 10 năm qua . Xin trả lời : Chả được cái **** gì 8-| . Chỉ toàn đau thương và thất bại . Sự nghiệp bắt đầu từ thằng thấp bé nhẹ cân nhất công ty làm ở cái bộ phận cũng nhỏ nhất công ty . Ngoi mãi mới lên được vị trí tốt thì khốn nạn cty gặp khó khăn về tài chính , thế là tạm biệt đi tìm công việc khác . Rồi cũng làm vài nơi , hùn vốn cùng kinh doanh . Cũng khá khẩm được chút đỉnh , tuổi trẻ sẵn tiền thì ham chơi rồi giao du đàn đúm lơ là công việc ---> đuổi việc ----> thất nghiệp . Lúc đó đâu có xoắn vì vẫn còn cửa hàng mà lo gì ( hồi đó ngu gê gớm cứ nghĩ có tiền xài là vui ) . Chơi tiếp ...gần 1 năm thì xập luôn cái cửa hàng . Xong , lần này thì suy thoái thật ... nằm nhà 3 tháng cuối cùng vác cái hồ sơ lại đi xin việc tiếp . Cho đến giờ vẫn chỉ là cái thằng nhân viên quèn ...
Tinh cảm thì sao ? : Lần đầu biết yêu vớ ngay phải em đậm chất XHD . Sao hồi đó mình ngu thế mình học hành đàng hoàn cơ mà lại toàn tiếp xúc các em học giỏi lại ngoan . Thế quái nào lại vớ phải nữ hiệp này nhỉ ( thôi thì số phận ) mà có khi tại em này mạnh mẽ và sexy , chuyện đó chắc không quá khó mình làm chủ được . Lại được hồi đó mình còn zin nữa chứ thế là tò mò muốn thử xem thế nào . Yêu được 2 tuần trong một lần đi chơi muộn về gặp cơn mưa rào . 2 đứa ướt như chuột mình thì bối rối chẳng nghĩ được gì chỉ mong mưa tạnh để 2 đứa về được nhà . Hỏi em có ướt không , em nói chẳng chỗ nào khô cả :o . Đen đủi thật
. Nhưng không biết ông trời thương mình hay gét mình nữa cái chỗ mình trú mưa bên cạnh là cái nhà nghỉ . Xin thề mình nói thật là mình không hề cố tình trú mưa dưới đó đâu các bạn ạ . Mình chỉ đang nhìn ra ngoài đường xem mưa ra sao và nghĩ có nên phóng về hay không thì cố ấy nói hay là chúng mình vào trong này ( nhà nghỉ ý hihii ) chờ hết mưa anh nhé . Và thế là các bạn biết rồi đó , tối đó mình đã bị mất trinh ( OH các bạn đừng nghĩ ngược lại nhé , người mất trinh là mình thật đó , cố ấy mất trước mình rồi ) . Mình ra về với khuôn mặt thỏa mãn và cũng chẳng buồn nghĩ cô ấy làm vậy với bao người ( sướng quá lú mất rồi ) . Kéo dài được 6 tháng thì kết thúc vì tháng thứ 4 mình mới biết cô ấy cặp với một thằng cha 35 tuôi . Mối tình đâu của mình là 18 tuổi và cô ấy bằng tuổi mình .
Mối tình thứ 2 cô ấy kém mình một tuổi . Yêu nhau được 1 tháng thì tớ thịt ( lần này là tớ chủ động nhé :> ). Nhưng mà cũng như cô trước , cô này cũng không phả lần đầu ... Hơ hơ hỏi ra mới biết em đã dành cho mối tình đầu rồi . Ok thôi không sao cả ai yêu chẳng thế . Yêu được 8 tháng thì chia tay tiếp với lý do rất là quen thuộc . Em xin lỗi ở bên anh em thấy được bình yên và chia sẻ nhưng em không thể quên mối tình đầu được . Ok em . Vậy thì chia tay thôi ... Dù sao thì cái gì đã cho nhau thì cả 2 đã dành hết rồi . Bye em .
Sau 2 lần bị cắm sừng mình thấy mình không đáng bị nhận như vậy, mình quyết tâm phục thù , đời này anh chỉ đá đít thôi nhé chứ không ai được cắm sừng anh .
Rồi cứ thế ....
Thôi ngủ đã nào . G9 cả nhà đã
Men viết bài mang tính chất nửa tâm sự nửa mang tính giải trí nhé . Đừng nặng nề vấn đề quá và đứng ném đá men