3 tháng sau khi chia tay, đã nên bắt đầu 1 mối quan hệ mới?
Tớ có việc này muốn tham khảo ý kiến mọi người.
Tớ sinh năm 88, đã chia tay người cũ được 3 tháng sau 3 năm yêu nhau. Trong 3 năm đó, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, sau thời gian lao vào như thiêu thân, cũng nhận ra người đó không yêu mình thật sự, phải nói là hèn nữa, gia đình bên đó thì……... Tớ quyết tâm dứt áo ra đi, thật sự mệt mỏi và mất niềm tin vào lũ con trai.
Hôm trước, có thằng bạn tớ bảo giới thiệu cho tớ 1 anh. Tớ từ chối vì bây giờ chỉ muốn 1 mình, không thích dính vào cục nợ nào nữa.
Tên này sinh năm 84, đang làm ở Bộ Công an, KV phía Nam. Tính tình hiền lành, hơi nhát, ngoại hình nghe đồn là ổn. Add Yahoo chém gió, 888 từ chuyện Trụ vương mất nước đến SG dạo này lắm sương mù. Tớ thấy tên này thông minh, lém lỉnh (dù thằng bạn tớ bảo là nhát, ít nói). Tớ nói chuyện vui thôi, chả có ý gì cả. Thế nhưng thằng bạn tớ chuyển lời là hắn muốn gặp tớ, mà không dám nói. Bọn tớ nói chuyện được 2 tuần rồi.
Giả sử (chỉ là giả sử thôi nhé, mà theo thằng bạn tớ, khả năng bạn này "kua" tớ là khá cao), bắt đầu 1 mối quan hệ mới, có quá sớm không khi tớ chưa quên hẳn người cũ (nhưng căm ghét cả gia đình đó thì có. Mối quan hệ đó kết thúc, để lại trong tớ nhiều tự ti, nghi ngại, tổn thương, xóa sạch 1 người sao khó thế, dù biết ngta chả tốt đẹp gì. Tớ sợ bắt đầu 1 mối quan hệ mới, có thể tớ sẽ làm tổn thương người kia.
Nếu gặp hắn, đương nhiên là có thằng bạn đi kèm, tớ không biết phải nói gì. Tớ không đủ tự tin. Tớ nghi ngại. Tớ sợ lăn vào vết xe đổ. Mọi người thấy tớ sau khi chia tay mà vẫn cười, vẫn đi làm, vẫn chém gió thì cũng xì xào. Nhưng không lẽ phải mãi mãi chôn vùi tim mình theo cái quá khứ xám xịt, theo ám ảnh về một người không tốt trong khi nó còn đập ầm ầm trong ngực? Có ai biết tớ chẳng còn ai để bám víu, tớ cũng không biết làm thế nào mà tớ vượt qua nổi quãng thời gian đó, suốt 3 năm quen ng đó, cuộc sống của tớ như thế nào, tớ đã từ bỏ cả gia đình, bạn bè, tớ sống như một cái bóng, có ai biết đâu. Và tớ muốn 1 lần sống cho bản thân tớ, thoát ra khỏi cái bóng của cuộc tình cũ.