27 tuổi – nghĩa là 27 năm em sống cùng mẹ, bố đi bước nữa, để mẹ con em chăm sóc lẫn nhau.
27 tuổi Công việc lởm khởm, lương tháng 3,5 triệu, liệu có quá thấp không, khi em là dân tỉnh lẻ lên TP học tập và làm việc???
27 tuổi với tấm bằng Cao đẳng kế toán trong tay, muốn học liên thông lên tiếp nhưng thi mãi không đậu, do em “sức hèn, lực kém” hay do em chưa thật sự cố gắng?
27 tuổi vẫn ở chui trong ký túc xá làng sinh viên, k dám ra sống ngoài vì sợ 02 lẽ:
- Ở ngoài phức tạp, một thân một mình, em sợ sự cô đơn và trống trải
- Tiền nhà thời buổi này quá đắt, so với đồng lương em kiếm được liệu có chật vật với em quá không?
27 tuổi anh và em lại chia tay. Đây là lần thứ 2 em mất thăng bằng về tình cảm, lần chia tay trước phải mất 3 năm sau em mới lấy lại được niềm tin, giờ đây không biết phải mất bao nhiêu thời gian???
Tất cả những điều trên khiến em kiệt sức. Em phải làm sao để lấy lại được niềm tin vào cuộc sống, để em lạc quan hơn? năm nay quả là một năm đen đủi và không may mắn với em, muốn xin về quê làm cho gần mẹ nhưng thực sự ở quê cũng k có CV gì gọi là ổn định cho em cả.
Cả nhà ơi, cho em những lời khuyên, những lời động viên để em có niềm tin bước tiếp đi…giờ em thật sự rất rất buồn