Em chào các chị, e đang có 1 tâm sự rất muốn được các chị đóng góp ý kiến ạ. Em sn 90, quê ở Hà Tĩnh đang làm nhân viên văn phòng trên HN và e thực sự đang muốn lấy chồng nhưng chưa gặp được một người nào ưng ý.


Cũng có người tán và muốn cưới em làm vợ nhưng mà có người được cái này thì lại mất cái kia nên em rất phân vân.


- Người đầu tiên là ở Nghệ An dân tộc Thái, sn 91, cách nhà e khoảng 150km, a ấy đi làm lái xe tải trước cũng làm Hà Nội rồi chúng e quen nhau nhưng hiện tại đang làm ở Thanh Hóa. E và a ý yêu nhau được khoảng 6 tháng nhưng cũng ko ít lần chia tay, bởi e hay ngi ngờ tình cảm a ý dành cho e là ko thật, e thấy mình yêu a ý nhiều hơn a ý yêu em. Tính tình tốt, hoàn cảnh gđ đang khó khăn, cv chưa ổn định,...


- Người thứ hai là sn 84, quê gốc ở Hà Tĩnh cũng gần nhà e nhưng đã bán nhà và vào Gia Lai sống trong đó khá lâu rồi, hiện tại đang làm lái máy nâng ở Hà Nội, và đã có 1 đời vợ nge bảo vợ bỏ đi. a này thì đang muốn lấy vợ lắm, tán e và chiều e lắm, e muốn gì cũng làm cho hết nhưng khổ nỗi là e ko có chút tình cảm nào với a ấy. Khó tính, gia đình và cv ổn định.


Nhiều người cứ bảo e lấy a 84 cho chắc và e đã chia tay a 91 nhưng a ý vẫn níu kéo e, e cảm thấy khổ sở với tình cảm lắm, e yêu a 91 thì thấy cô đơn vì ko đc gặp và hẹn hò với a nhưng mà khi nào a ý cũng chủ động gđ, nt cho e nhiều lắm khiến e nhớ a ý hơn khi mà ko có tn đến. còn e đi với a 84 thì thấy cô độc lắm ạ, vì e đi chơi với a nhưng cứ nghĩ về a 91 kia và a này thì lại ít gđ, nt cho e hơn nhưng cũng hay lo lắng và quan tâm cho e, khi e về quê là lo mua vé xe cho e, chỉ im im rồi đến nhà chơi vì e ở chung nhà với chị họ trên HN.


Em thấy khó xử vô cùng, về phía gđ e thì cũng muốn e lấy a 84 cho đỡ vất vả, nhưng cứ thấy em vẫn còn yêu a 91 nên bố mẹ cũng khó xử, rồi nhiều khi cũng nói là tùy con chứ bố mẹ cũng ko bắt ép làm gì, ko rồi lại sau khổ lại trách bố mẹ.


Mọi người ơi cho em xin ý kiến với ạ!


Em cảm ơn nhiều2!