27 tuổi đến thời điểm này đã được gọi là ế chưa các mẹ ơi
Tình hình là em năm nay 27 tuổi rồi. em cũng đã từng yêu 2 người thời sinh viên. Nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu cả.
Năm ngoái thì còn đỡ, chứ năm nay em thật sự áp lực chuyện lậm gia đình lắm các mẹ ạ. ở quên bạn bè bằng tuổi em đã lập gia đình hết rồi. duy chỉ còn mình em.
em bị nhiều người gây sức ép lắm nhưng ở quê suy nghĩ còn đè nặng vấn đề này, chứ ở thành phố thì ko đến nỗi.
nhưng em thấy mệt mỏi nỗi là, hội bạn em, nó kém em 1 tuổi, cũng chưa có người yêu, chưa có gì xác định chắc chắn là đến cái tuổi của em chúng nó sẽ cưới. Vậy mà bọn nó cũng nói em là cái loại ế rồi. em thấy hơi bị tổn thương vì điều này.
quan điểm của em không chỉ đơn giản là lấy một tấm chồng cho xong. người này nói, người kia nói, em thật sự áp lực lắm a.
các chị đã có ai rơi vào hoàn cảnh như em chưa. các chị làm thế nào. cho em lời khuyên với!