Chào anh chị webtretho, em năm nay 26 tuổi. Mới bước ra khỏi mối tình 6 năm với một anh bằng tuổi. Người yêu cũ em khá trẻ con và nghề nghiệp chưa ổn định, nhưng em không vì thế mà bỏ anh ta trái lại còn luôn cố gắng định hướng giúp anh ta tìm được công việc ổn định, thậm chí khi anh ta tìm được một công việc văn phòng tốt em còn mua tặng anh ta một chiếc laptop để anh ta tập trung làm ăn và cố gắng được thăng chức, nhưng làm chưa được một năm thì anh bị cho nghỉ việc vì không đạt chỉ tiêu công việc, sau đó thì anh ta làm thêm ở một quán rượu buổi tối và tán tỉnh nhân viên làm cùng quán rồi còn rủ nhau đi mua đồ, đi chơi và đèo nhau đi làm, em phát hiện được nên chia tay. Cũng một thời gian em đã rất đau khổ phần vì em đã xác định cưới anh ta nhưng có lẽ chưa bao giờ anh ta có ý định đến cùng với em cả. Bây giờ muốn tìm đối tượng làm chồng mới cũng khó, phần vì em vẫn chưa lấy lại được niềm tin vào đàn ông do người yêu cũ, phần vì em cũng không còn quá trẻ, và không xinh xắn, nơi em làm việc chủ yếu cũng toàn chị em phụ nữ. Em cũng chưa bao giờ được con trai để mắt đến, người yêu cũ là do ngày xưa em thích anh ta nên chủ động trước. Tính em lại ngại giao tiếp và ít đi chơi, nếu đi cũng chỉ đi với bạn bè nên cũng không gặp được ai mới bao giờ. Em thấy chán nản và tương lai hôn nhân xa vời quá, mặc dù em cũng thích có em bé và muốn có một gia đình để xây dựng lắm rồi. Cảm giác bây giờ lại bắt đầu lại từ đầu sau 6 năm công cốc. Do em cũng quá khờ dại tin vào một người không thể dựa dẫm nổi tận 6 năm trời như thế. Các anh chị cho em hỏi làm sao để lấy lại được tự tin để tìm người phù hợp bây giờ ạ? :(

