Năm nay em 25 tuổi , vừa mới bị người iu đá . yêu nhau và quen nhau gần 10 năm hy sinh vì hắn , cái gì cũng vì hắn khó khăn luôn bên cạnh giúp đỡ hắn , đến khi hăn chán hắn chê thi đá cái rụp ko nghĩ tình nghĩ nghiã .Buồn lắm các chị ơi , đau lắm các chị ơi ! Gần 9 năm quen nhau , chắc ai cũng ngạc nhiên và hỏi tại sao quen lâu vậy mà ko cưới , ko phải em ko muốn cưới , mà vì hắn chưa co gì la ổn định , ngay cả công việc chưa có gi trong tay nên minh ko dam đòi hỏi hắn cưới cứ ầm thâm bên cạnh hắn , chờ 1 ngày đó sẽ đến , vậy mà chua gi hắn đã chán đẽ chê mình. Nhiều người nói minh ngốc vì hy sinh qua nhiều cho 1 người ko đáng như vây nhung mình ko nghe cứ mê muội .Tha thứ cho hắn khi lăng nhăng het lan này lần khác , giúp đỡ hắn khi hắn sa cơ nợ nần , ngay cả chiếc xe hàng ngày đi làm minh cũng cầm đễ trả nợ cho hắn để hàng ngày đi làm phải đi bộ từ quận 10 đên quận 3 và ngược lại , Nói đến chắc ai cũng nói mình NGU , nhưng mình thật sự ko chịu đc khi nhìn hắn buồn và khó khăn . Nhưng giờ em sáng mắt ra rồi nhưng muộn quá rồi Cho nhiều quá nên giờ mới ĐAU như vậy đó các chị . Bị hắn đá xong thì tuổi trẻ cua e cũng mất hết rồi , em chẳng còn gi hết . Cũng ko dam iu ai nữa , cuộc đời em đã lỡ dỡ , đên với ai , thi người ta cũng sẽ xem thường 1 đứa như em .Hận hắn 1 thì hận bản thân mình 10 , ngốc quá mà .:((