Em năm nay 25 tuổi xuân, cơ mờ ở quê em tầm tuổi này chúng bạn cùng tuổi rục rịch lấy chồng hết. Thầy bu em thấy thế sốt ruột lắm bữa cơm nào cũng nêu vài gương sáng mới 22 tuổi đã lấy chồng, rồi nhìn sang em nguýt dài. haizzz em lấy làm khổ tâm lắm lắm:(!! các cụ cứ coi em giống như hàng tồn kho cần thanh lí gấp ý ạ. Lắm lúc muốn phát khóc mà chả biết làm sao. Kể ra cái số em nó cũng nhọ được hôm có 1 thằng em kém 1 tuổi, lâu ngày ko gặp nó rủ đi uống nước vô cùng là ko có ý đồ ấy vậy mà chả hiểu Thầy em đi đâu về lại nhìn thấy em và nó. Tưởng em có bạn trai nên mừng lắm từ hôm ấy lại ko thấy nhắc giục có bạn trai như trc. Em lại cứ tưởng Thầy Bu em quên nào ngờ bắt đem ng yêu về ra mắt. Em cực chẳng đã cũng ko dám chối là chưa có ng yêu sợ các cụ lại đang vui mà mừng hụt thì khổ :-S. Khổ nỗi em cung chả biết sao lại khổ thế, đôi khi cũng khá chạnh lòng. Soi gương tự thấy mình đâu có xấu đâu [-(. Chậc giá mà Thầy Bu em có thể hiểu cho em là em cũng đâu có muốn đi về 1 mình đâu!! do cái DUYÊN chưa tới thôi mà. Thật khổ tâm!!!!