Lâu lâu mới vào muốn hỏi ý kiến của mọi người một chút :((


Chuyện là em năm nay 24 tuổi (91), có nhiều người đến với em nhưng ko hiểu sao e chỉ muốn làm bạn thân hoặc anh trai gì đó, cứ tỏ tình là em sợ em chạy, ko biết em mắc bệnh gì nữa :((, rồi cũng có một anh thông qua giới thiệu thì cũng quan tâm em rồi có tình cảm với em, nhưng qua 3 tháng trôi qua mà ko hiểu sao em ko có tính cảm nổi ( công việc của anh ấy rất bận, tối đi làm về khuya mới gọi nc với em vài phút, rồi cuối tuần mới gặp nhau), nhưng đa phần cũng do gia đình em cứ gây áp lực bảo anh ý tốt thế sao ko yêu đi, rồi ngày nào cũng nay có đi chơi không? đi đâu? làm gì? có nhắn tin, nc gì không?....làm em cảm thấy quá bí bách, càng khó có tình cảm, hàng ngày em đi chơi hay nc cũng vì áp lực của phía gia đình, đến lúc em stress quá ko chịu được nữa thì em nói hết với anh ấy là em ko có tình cảm. Từ đó mọi người gia đình em giận em, nói em. rồi bảo em yêu ai cũng được miễn là có người yêu, hic, em có phải thuộc dạng ế đâu, vì thực ra em vẫn có những người âm thầm theo đuổi quan tâm em mấy năm liền, rồi em đi ra ngoài rất hay được mọi người quý vì mình hay cười, niềm nở, thật thà, năng động, ngoại hình ko xinh nhưng ko thuộc dạng xấu, mà mọi người còn hay khen em dáng đẹp nữa ( còn em thì cũng ko thích khoe khoang gì về bản thân cả). Không nói chuyện với anh kia 2 tháng, phía gia đình cũng nhẹ nhàng hẳn rồi, thì nhiều lúc nghĩ lại em thấy anh ấy tốt thật, đôi khi cũng nhớ vu vơ anh ấy, lúc buồn nghĩ đến anh ấy đầu tiên. NHƯNG dạo này phía gia đình em biết anh ấy có người yêu mới, lại gây áp lực cho em, bảo em kén cá chọn canh, rồi mẹ em còn muốn đi cắt tình duyên cho em nữa, huhu, cắt tình duyên là làm lễ hình nhân gì đó đúng không ạ, em sợ ma lắm :(((((. Em hỏi anh ấy sắp cưới rùi à, thì anh ấy bảo vì áp lực gia đình (bố mẹ đều 70 t rùi nên muốn có con dâu) nên a ý đang tìm hiểu 1 chị, còn trong lòng vẫn có em. Hôm trước em lỡ nt cho anh ấy là em có nhớ anh ấy, nhưng rồi e hối hận vì a ấy đang tìm hiểu ng khác rồi, mình ko nên xen vào. Giờ e phải làm sao? thực ra e cũng muốn em và anh ấy tìm hiểu nhau lại, dưới góc độ 2 bên gia đình ko biết để ko bị áp lực, để em có được cảm xúc tự nhiên nhất, em quý anh ấy vì anh ấy sống trách nhiệm và rất có hiếu với bố mẹ. Giờ em phải làm gì với anh ấy và với phía gia đình em ạ? mọi người cho em lời khuyên với ạ? Em cảm ơn nhiều nhiều :((