Em là một cô gái không có gì nổi bật, năm nay em 24 tuổi. Em và người ấy yêu nhau mới được 5 tháng nhưng bao nhiêu chuyện xảy ra. Anh ấy là người thứ 2 em yêu tha thiết, còn em là người đầu tiên của anh ấy. Do hai đứa bằng tuổi nhau và cùng làm chung công ty nên thời gian mới yêu rất tốt đẹp tuy có đôi lần cãi vã nhau. Anh ấy cũng có ý định dẫn em về ra mắt để nếu được thì sang năm cưới.
Nhưng sau đợt nghỉ 2-9 thì khi gặp nhau nói chuyện anh ấy nói lí do là còn trẻ nên chưa xác định, kêu vài năm nữa mới lấy vợ, em đợi tới lúc đó thì lại già nên có ý định chia tay. Nhưng xong anh ấy xin lỗi em kêu là do nghĩ cho em, nên em lại tiếp tục. Nhưng sau thời gian đó thì tụi em hay cãi nhau hơn, lúc thì anh ấy đòi chia tay do em nói chuyện với bạn khác giới, lúc lại vì lý do em bảo em đòi quan tâm nhiều quá.
Hơn một tháng trước thì em cảm thấy rất tuyệt vọng do anh ấy đi chơi mà em mấy tin cũng không trả lời, em đã nói chia tay, anh ấy đồng ý sau một lúc xin lỗi. Còn em thì lúc đó lại không muốn chia tay nữa nên nhưng anh ấy nhất quyết chia tay. Em có nhắn tin nhưng anh ấy không trả lời, em im lặng luôn. Sau 4 tuần im lặng anh ấy nhắn tin và kêu muốn đi chơi với em, em đồng ý.
Anh ấy kêu muốn yêu tiếp, e vẫn còn yêu nhiều nên đồng ý. Anh ấy bảo quay lại nhưng không muốn ai biết nên tụi em yêu nhau mà cứ lén lút. Vài hôm anh ấy lại giận vì em có nói chuyện với người khác giới. Rồi lại nói là tình yêu mà cứ phải "cố" thì không phải là yêu. Tối về cũng chằng nói chuyện nhiều như hôm mới quay lại. Tụi em mới quay lại được nửa tháng. Em có hẹn anh ấy nói chuyện cho rõ, yêu thì tiếp mà không yêu thì chia tay nhưng anh ấy bảo để thời gian xem sao.
Em phải làm gì bây giờ ạ, các mẹ, các chị trên diễn đàn giúp em với. Mỗi lần nhắc tới chia tay là em lại không thiết ăn uống, tự dưng cảm giác buồn nôn, lại mất ngủ nữa. Tuy mới yêu nhưng em yêu thật lòng nên với em dù thời gian yêu nhau dài hay ngắn thì chỉ cần chân thành là được. Em không biết nên làm sao ạ. Em xin sự chia sẻ của các mẹ, các chị ạ