24 tuổi, chơi vơi giữa những nỗi buồn không tên !!!
24 tuổi, trong khi bạn bè xung quanh, đứa thì đang hạnh phúc với gia đình nhỏ mới cưới, đứa thì thành công với công việc, đứa thì đắm chìm trong tình yêu màu hồng, thỉnh thoảng cũng lẫn vài đứa " đã lỡ dở" chuyện chồng con, gia đình. Mình nhìn lại bản thân thì vẫn độc thân, đi làm về vẫn lủi thủi, 8 tiếng ngồi văn phòng, làm hết giờ làm rồi lại trở về nhà, 1 mình với 4 bức tường và điện thoại, đôi khi chẳng muốn nt hay trò chuyện cùng ai, suy cho cùng thấy cuộc sống trôi đi vô nghĩa và tẻ nhạt. Đã thế thời gian rảnh nhiều quá khiến bản thân tăng 10 kg, trời ơi, vừa độc thân, vừa béo, đã ế lại càng ế. Mà vì thế nên mới quyết tâm làm gì đó cho bận, đó là việc lựa chọn đi thể thao, tập gym, tập hăng say đến mức 9-10h tối trở về nhà và với ăn cơm ( ăn ở mức độ ít và điều độ sẽ k ảnh hưởng đến quá trình giảm cân) thấy cuộc sống bớt tẻ nhạt, bớt chán, mùa đông lại đến, lại thêm vô vàn nỗi chán, nhưng hàng ngày vẫn phải cố gắng, phải luyện tập chăm chỉ cho bớt tẻ nhạt, haizzz, chả hiểu đang cố gắng vì gi nữa, ai cùng tâm trạng vào đây tâm sự đi các chi em :(((