Em 24t , tình duyên cứ như Sh*t ấy, thật ko đùa . Nói sơ về em, em có thu nhập tốt, gia đình cơ bản, tính tình ko hiền nhưng tương đối dễ chịu, hoà đồng nhưng vì tính chất cv em khó có thêm những mối quan hệ mới cũng như bạn khác giới.
Có 1 anh,theo em cũng gần 1 năm r, tín hiệu phát ra cũng là oki r, thậm chí còn hẹn em 14/2 đi chơi tỏ tình, thế mà hôm ấy bùng em lí do : bận, rồi từ đấy im lặng luôn. Em hụt hẫng lắm, vì trc đó nta vẫn săn đón m nhiệt tình , tặng quà tết các kiểu, dắt đi gặp bạn bè, đối tác, thế mà... Em ko hiểu tại sao luôn. Em cũng thích a ấy, em đánh giá là hiền lành, cầu tiến... Nói chung bh là xong r đấy, em buồn kinh khủng r nghĩ đến những ngày tháng sau này ... Em làm về mp nên các chị cũng biết là khó gặp trai thẳng single cỡ nào r í, ngày nào cũng 9g-21g ở shop :( kể thì cũng kiếm đc nhưng mà cứ như này em thành hàng quá date mất. Nhìn em cũng có đến nỗi nào đâu mà sao em thấy tình duyên m bi đát quá, chẳng gặp nổi 1 ng đàng hoàng :((