Còn nhớ cái hồi mới học xong cấp ba, 18 tuổi đi xin việc ở trung tâm việc làm, bước vào ghế ngồi hỏi xin việc làm, bà ở đó còn ngạc nhiên ngạc nhiên hỏi. "E xin việc làm á, e đã học xong cấp 3 chưa. Chị nghĩ em ko làm được đâu vì mặt e còn non lắm". Thối thế thì chẳng biết nói gì nữa rồi. Đi ra đường ai gặp cũng gọi bằng e...
Cũng vẫn đến trung tâm đấy khi học xong ĐH là 24 tuổi, đến trung tâm. Vẫn bà đấy nhưng lại bà ấy lại hỏi mình: "Chị muốn tìm việc ạ. Giật mình mình đã già vậy sao. Giờ đây ra đường vẫn khuôn mặt đấy nhưng đã lên chức chị từ bao giờ.
Giật mình, mình đã già rồi đấy. 24 tuổi ( ko dám tính tuổi mụ đấy chứ cả mụ là 25 rồi). Sao ai cũng bảo cái tuổi 20 tuổi đẹp nhất cuộc đời vậy mà với mình thì tất cả đều chỉ là con số 0 tròn trĩnh.