Em chào các chị, vì dạo này bố mẹ em cứ thúc ép nhiều quá làm e thấy khó chịu nên muốn lên đây tâm sự với mọi người cho đỡ căng thẳng ạ.
Năm nay e 23t rồi, theo lời bố mẹ thì đã là 24t rồi, nên bố mẹ muốn thúc ép em lấy chồng. Kể sơ qua về hoàn cảnh, e đã thất nghiệp gần 1 năm nay và hiện đang đi học tiếp cao học, việc làm thì chắc chắn sẽ có nhưng hiện h vẫn còn đang suy xét xem chỗ nào hợp lý nên e cũng ko quá lo về vấn đề việc làm, chỉ có điều ko đi làm nên chả gặp ai, ít giao lưu, quen biết ít. 23t rồi nhưng e chưa có ny đúng nghĩa bao h ạ, nghĩa là chỉ dừng ở mức e thích ai đó hoặc ai đó thích em thôi. Ngoại hình thì đúng là yếu điểm của em, e có mỗi 1m53 thôi, mặt mũi thì ko xinh cũng ko xấu, hồi trước còn đỡ nhưng dạo này bị mụn nên nhìn mặt cũng hơi chán đời ạ, còn vết thâm 2 bên má và vẫn còn mụn nữa, e ko nhìn mình được từ bên ngoài nên chả biết nhìn có kinh lắm ko, nhưng soi gương thấy đỡ lúc thấy nản ạ. Mà e cũng ko ít cân, khoảng 50kg nhưng mà ko hiểu ngơời kiểu gì nhìn nó vẫn bé, ko có vẻ to chút nào, bạn e nhiều đứa cao bằng, có 45 cân thôi mà nhìn cũng vẫn to hơn em. Còn về tính tình thì e cũng hơi khó tính chút, và ko giỏi nói chuyện với con trai, e thấy bạn e với zai lạ chúng nó nói vô tư, còn e thì hầu như chỉ im lặng, bao h có việc gì đó cần bắt đầu nói chuyện thì mới làm quen, ko thì cũng chả nói chuyện bao h cả. Em cũng chả đi chơi bời bao h nên quen cũng rất ít.
Trước đây thì ko sao nhưng dạo gần đây thì bố em bắt đầu suốt ngày ca cẩm, bảo e ko lấy sớm thì ế, ở 1 mình buồn khổ lắm, rồi e thấp bé vậy mà ko tranh thủ lấy sớm thì sau này khó lắm. Rồi giới thiệu người này ngơời nọ, nhưng mà thực sự là e ko thích. Em bảo h phụ nữ gần 30 mới lấy chồng đầy, mà nếu ko có ai thì thà ở vậy còn hơn là phải sống với 1 người mình ko có tình cảm, mới nghĩ đến thôi e cũng thấy sợ rồi.
Thật ra e cũng khá tự ti về bề ngoài thấp bé của mình, em cũng mua sắm rất nhiều váy áo các kiểu, bạn thì khen nhưng bố e thì bảo là e người nhỏ nên mua quần áo rộng mà mặc, đừng mặc quần bó, bảo em đi tìm mua những cái quần suông rộng mà các bà hay mặc đó ạ, rồi bảo ko nên mặc váy, đã bé mặc váy chỉ khoe 2 cái cẳng gà, người lớn ko ra người lớn, trẻ con ko ra trẻ con, e cũng ko biết làm sao nữa, mặc theo lời bố em nói thì e thấy nhìn như bị hâm ý ạ, thời này có ai mặc thế đâu ạ, đến quần sooc bố mẹ cũng ko cho em mặc, bảo là nhìn ko đứng đắn, con trai ko thích thế chút nào.
H nghe bố mẹ nói nhiều về việc ế làm em cũng thấy lo, e ko biết nên làm sao nữa. Mà h con gái nhiều bạn xinh và cao lắm ạ, nên như e thì đúng là thật đáng lo, nhưng e ko muốn vì thế mà phải vớ bừa lấy 1 người nào đó, :(