23 tuổi em đang gặp vấn đề về mối tình đầu. Mong các anh chị giúp đỡ ạ!
Lời đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn đến các anh/ chị đã quan tâm tới topic này của em! Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc ạ!
- Em muốn chia sẻ với mọi người chuyện tình cảm của em mà em đang băn khoăn không biết xử lí thế nào. Tuổi còn trẻ và kinh nghiệm chưa nhiều mong anh/ chị chia sẻ cho em chút ít kinh nghiệm trong cuộc sống!
- Năm nay em 23 tuổi và mối tình đầu của em đã được 2 năm. Bạn trai em sinh năm 1985 đang là quản lý của một công ty nhỏ.
Em gặp anh ấy khi em xin vào làm thêm ở công ty. Cũng đúng là lúc mà chuyện vợ chồng anh ấy có vấn đề, cháu nhỏ 7 tháng tuổi của anh chị đó sắp mất.
Sau khi cháu bé mất cũng là lúc mà anh chị đó chia tay nhau.
- Tình yêu của em đến với anh ấy xuất phát từ tình thương. Nghĩ rằng anh ấy tuổi còn trẻ mà phải trải qua bao nhiêu sóng gió một mình tự lập nuôi sống bản thân từ năm thứ 2 đại học. Là một người có nghị lực biết vươn lên trong cuộc sống
-Anh yêu em và đặt hi vọng vào em rất nhiều. Đã xác định cùng em đi tiếp chặng đường còn lại.
-Vì là mối tình đầu của em và em là người sống rất tình cảm, nên em yêu anh ấy rất chân thành.
- Nhưng bọn em hay cãi nhau vặt gần đây thì cả 2 người ko chịu được,
-Anh ấy có quá nhiều công việc và áp lực trong khi đó em còn đang là sinh viên thích lãng mạn thích được sự quan tâm.
-Bọn em đã sống thử với nhau khoảng gần 2 năm rồi. Anh ấy là người quá đam mê công việc nhiều khi làm em cảm thấy ghen tị
-Thời gian gần đây mỗi khi đi ngủ em muốn nói chuyện với anh ấy một lúc nhưng ko được vì anh ấy quá mệt mỏi.
- Lý do làm anh ấy bực tức là làm mệt mỏi cả ngày mà ngủ ko được ngủ làm sao mà chịu được, thế là bọn em sinh ra cãi nhau.
- Thời gian gần đây anh ấy còn quát mắng và đánh đập em khi nảy sinh mâu thuẫn.
Ngay cả đêm sinh nhật em anh ấy cũng ko nói chuyện với em với lí do là anh mệt rồi và lại xảy ra mâu thuẫn. Đánh tát đập phá và nói lời chia tay.
-Sau ngày hôm đó em bị ốm mấy ngày và anh ấy vẫn chăm sóc bình thường
Hiện giờ em ko biết có nên tiếp tục mối tình này nữa hay không vì cả 2 đứa chúng em vẫn còn yêu nhau lắm. Anh ấy cũng nói với em như vậy
"Chia tay ko phải vì 2 đứa hết yêu nhau mà là vì ko hợp nhau sống với nhau cũng khổ"
- Ngoài những lúc bực tức thì anh ấy sống rất tốt và cảm thấy có lỗi khi đánh em như thế.
(lý do mà em băn khoăn ở đây là: Anh ấy là người tốt, mà chúng em cũng đã xác định đến với nhau rồi, bây h chia tay có rất nhiều thay đổi phải xác định lại từ đầu. Nhưng liệu sau này em có chịu được cảnh bạo lực gia đình hay ko và đôi lúc muốn chia sẻ anh ấy vì bận công việc hay lí do gì đó em có 1 mình giải quyết được hay ko vì tinh thần của em lệ thuộc vào anh ấy quá nhiều?)
Anh chị cho em xin lời khuyên em nên tiếp tục hay dừng lại
Nếu tiếp tục bọn em phải thay đổi như thế nào ạ!
Cảm ơn anh/chị đã quan tâm và mong nhận được sự góp ý của các anh/chị ạ!