Chắc có người sẽ bảo : tôi không tin, cô chừng đó tuổi mà không yêu, không thích ai?


có lẽ là vậy rồi! đi qua 3 năm cấp 3 thêm 4 năm đại học thêm 1 năm ở nhà thì cô ấy vẫ chưa yêu ai? chắc cô ấy xấu, không chẳng xấu lắm đâu nhưng hơi tròn. chắc cô ấy tính xấu, lại không ai cũng khen cô hiền,vui tính. ấy vậy mà cô ế.


23 tuổi, ra khỏi văn phòng công ty vẫn xe 1 mình, rồi còn túm tụm, hối hả đi mua đồ giúp 1 cụ già ơi là già bán bánh trong buổi tối gió rét. Lại hay dông xe lên trường cũ sinh hoạt với mấy em sinh viên nhỏ khóa hơn.


23 tuổi tự dung nhác lên fb vì trên đó cũng chả có gì để mình tin tưởng: thánh lừa, thánh check in, thánh ảo...


thôi 23 tuổi còn quá trẻ cô nhỉ, đợi khi nào 27-28 tuổi cô hãy lo.