Chào cả nhà! Em sn 91, mới qua cái tuổi teen 1 tí thui. Em đang rất là mâu thuẫn, cần anh chị thông thái giải đáp giúp.
Số là từ ngày xuống hn đi học, em quen và yêu 1 anh sn 82, bọn em yêu nhau cũng khá lâu, 3 năm rồi ợ. Hơn nhau nhiều tuổi nhưng tính anh khá giản dị lại xuề xòa, vui tính, em thì hơi cầu toàn, khó tính nhưng túm lại là hắn khá là nhường nhịn em.
Em thì học cao đẳng, nên trước đây 2 đứa thống nhất là chờ em học xong cđ, lthog đh, đi làm rồi cưới. Em cũng tốt nghiệp rồi nhưng chưa đi làm ở đâu cả ( đag chuẩn bị thi) nhưng bên nhà ấy giục cưới quá, vì anh 30 xuân rồi ạ. Em thì cũng muốn cưới vì yêu nhau khá lâu, hơn nữa em nghĩ lấy nhau chưa sinh em bé vội (học xong mới tính chuyện bầu bí) thì cũng k ảnh hưởng lắm, và anh cũng nhớn tuổi rồi, cũng muốn cho anh ổn định. Anh cũng đặt vấn đề với bố mẹ cho qua lại thôi chứ 2 gđ chưa chính thức gặp mặt.
Nhưng em có mấy vấn đề khá nan giải là :
- nhà anh ở gia lâm, đoạn gần HY ý ạ, mà em phải đi học đi làm ở bên phía HN, khá là xa, ít cũng 20km. Nến họ hàng nhà em rất lo chuyện ở, rồi đi lại. Nhà em cũng muốn 2 nhà góp tiền làm nhà cho đôi trẻ ở phía HN, đoạn gần gần vĩnh tuy nhưng nhà anh lại k có, hơn nữa nhà ấy cũng không muốn bọn em đi thuê trọ, cứ muốn em ở cùng. Em k ngại làm dâu, vì mẹ anh ấy rất xuề xòa nhưng từ bé tới giờ chẳng mấy khi em phải đi xa hằng ngày nhiều như thế, sk của em lại yếu. Bản thân em thì chán cái cảnh chui ra chui vào, rồi nay tăng giá, mai tăng giá của mấy nhà trọ. Lương anh thì đc 13tr/tháng nhưng toàn đưa hết cho mẹ giữ, thỉnh thoảng đưa em để tiêu và để lại tiền tiêu vặt thôi ạ, nên coi như anh đi làm mấy năm k để ra được gì - thì chẳng biết bjo mới đủ tiền mua nhà.
Rồi bjo cưới thì em chưa đi làm, vẫn phải đi học ( bố mẹ em k đồng ý để anh nuôi nếu cưới nhau) sợ hàng xóm nhà ấy nói ra nói vào. Bố mẹ em chỉ có 2 chị em em, nên k muốn cg đi lấy chồng sớm lại khổ, muốn lo cho em cv đàng hoàng rồi đi lấy chồng.
Rồi chuyện cuối cùng là 91 - 82 tứ hành xung, mệnh khắc ạ. Em có đi xem thì họ nói 2 tuổi này chả sao, hung mà hóa cát, tuổi em chỉ tránh tuổi sửu.
Ngày ngày nhà bên ấy thì muốn bọn em nhanh cưới, sợ qua đông chí em qua tuổi 23 thì kim lâu. Hixhixx.
Chốt đi chốt lại là bọn em gặp vấn đề về nhà cửa ạ, và xung tuổi 1 phần, có bố mẹ nào khắc tuổi, khắc mệnh như bọn em thì tư vấn cho em với.