Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự tình yêu
Tham gia
h
hienhien_miracle
12 năm trước
Báo cáo
22 tuổi, còn trẻ nhưng em vân sợ ế @@
22 tuổi, còn trẻ nhưng em vân sợ ế @@
Em là cô gái có chút nhút nhát, rụt rè, ko xinh nhưng được xếp vào loại ưa nhìn, nói ít nhưng chắc chắn từng từ.
Ở tuổi này nhiều bạn nữ lớp cấp 3 đã lập gia đình, con chúng nó còn bò lổm ngổm hay chạy lon ton rồi ý.
Còn em, phải chăng ít giao lưu, ko thích chốn đông người, cứ ở trong phòng te tởn với những cuốn sách làm bạn nên vẫn trơ trơ một mình?
Đi học Đại học thì trường gần nhà(cách 20km), đi đi về về ngày 2 lượt..bạn thân chỉ có 4, 5 đứa toàn con gái, đưá nào cũng được lọt top "trầm lặng" :)
Nhiều lúc em cô đơn lắm, như lúc này đây, hay là tình duyên của em chưa đến???
Quảng cáo
Lên đầu trang