Thời đại 5.0, 2021 rồi có phải em kém cỏi quá không mọi người😭


 

Em ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt ưa nhìn được bạn bè nhận xét có chút hài hước, biết cách ăn mặc, tích cực, không đến nổi nhạt nhẽo hay bánh bèo tiểu thư. Đến khúc này chắc lạ nè, em k dùng mạng xã hội, chủ yếu chỉ để nhắn tin, không sống ảo hay update gì cả ạ. Ai k biết tưởng acc clone k á. Cũng k thích chia sẻ thông tin cá nhân cho người khác biết. Kiểu sống nội tâm nhưng với người lạ thôi ấy. Còn người thân và bạn bè em bung lụa luôn.


Em đã từng đi chơi hẹn hò với 3 bạn nam duy nhất trong đời, 2 bạn năm cấp 3 có ngỏ lời yêu chính thức nhưng chỉ dừng ở mức nắm tay, quen được 1-2 tháng em mới nhận ra đây chỉ là rung động nhất thời và tụi em đã ngừng lại. Và 1 anh, em chỉ đi chơi tìm hiểu trên tinder (em có nói bên dưới)


Em có 1 thời gian đi học đại học được 2 bạn nam cùng lớp thích em nhưng em cảm thấy k phải đối tượng em mong muốn. Có đi ăn uống vài lần và họ tỏ tình. Song em đã từ chối và làm bạn bè. 


Sau này em có tải Tinder và match một anh lớn hơn 2 tuổi đi chơi được 2 lần rồi cũng đường ai nấy đi. Và ông í là người cuối cùng em tiếp xúc với con trai.

Sau khi em ra trường học thêm cái nghề nail rồi đi làm, xui là môi trường toàn nữ nhi em cũng k có cơ hội tiếp xúc với mấy bạn nam. Sau 1 năm hiện tại em đang kinh  doanh 2 shop online nên toàn bộ thời gian em chỉ làm việc tại nhà, không giao du với đàn ông ngoài mấy anh shipper đến giao hàng cho em.

Tới đây nghĩ lại chắc em khó tánh hay sao á mọi người, nhiều anh em quen trên mạng hẹn gặp mặt, mời lơi hoặc thiếu kiên nhẫn là em sẽ k đồng ý gặp ngay, kiểu vồ vập, nói chuyện vài hôm đòi gặp cho bằng được @@. Em k có từ chối thẳng thừng hay chảnh choẹ đâu ạ. Thấy kiểu họ cũng mất kiên nhẫn rồi cũng đi.

Hồi xưa thích mấy anh cao to, đẹp trai, thư sinh, giao diện phải xịn xò, tươm tất bóng bẩy. Giờ càng lớn gu chọn bạn trai của em cũng khác, thích chọn người lớn hơn nhiều tuổi, k cần đẹp, chỉ cần cho em cảm giác an toàn, chân thành là đủ mà nhắn tin nói chuyện với nhiều ông có 2 tháng là ngủm lặng mất tâm rồi. 

Em k dùng mạng xã hội, k tiếp xúc với môi trường bên ngoài, công việc kinh doanh onl ở nhà 24/24, chơi app dating thì may rủi. Quen 2 bạn nam từ năm cấp 3 đến giờ là 5 năm em k quen ai rồi ạ. Em chưa từng cảm nhận được cảm giác được yêu đương nam nữ hy sinh tình yêu cao cả như mọi người thường kể là như thế nào.

Chốt câu cuối cùng là em muốn hỏi làm sao để có bạn trai khi 1 đứa sống nội tâm như em đây huhu. Thấy yêu đương trên mạng giờ khó quá. Hiện tại em đang rất hài lòng với tất cả mọi thứ, tự lo được cho bản thân, độc lập kinh tế, tự chủ. Chỉ là thiếu gia vị tình yêu xem thử nó như thế nào thôi. Giá mà giờ tự nhiên đi trên đường anh nào đúng gu mình vô tình va cái nhẹ vào đời em nhỉ 😌 Cám ơn mọi người trước ạ.