Nhân ngày 20/10 xin chúc các bạn nhận được nhiều quà, nhiều hoa, nhiều lời khen, lời chúc của phái nam trong ngày hôm nay. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn hơn, hạnh phúc hơn, nhiều niềm vui và thật nhiều điều tuyệt diệu.
Đó là lời chúc của tôi dành cho các chị, các mẹ của WTT, nhưng tôi chúc người yêu tôi thì sao? tôi chúc rằng "20/10 chúc em luôn thành đạt trong cuộc sống và "hạnh phúc" bên người yêu mới". Mới tối qua thôi tôi còn đi đón cô ấy ở chỗ làm về và hẹn sáng nay cùng nhau đi uống cafe, vậy mà ...
Tôi là người đàn ông đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, sự đổ vỡ đó khiến tôi bị shock và cảm thấy hụt hẫng, có một thời gian dài tôi lao vào công vào công việc và ... rượu. Tôi cảm thấy mọi thứ trước đây là mầu hồng thì hiện tại nó là một mầu tối đen, tôi mặc cảm và tự ti.
Tôi và cô ấy gặp nhau thông qua một diễn đàn, từ "ảo" đến "thật" với chúng tôi khá nhanh, ban đầu là ol chat chit, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống rồi đến những buổi cafe. Chúng tôi từ bạn thành yêu, từ "ảo" thành "thật" như vậy đấy. Khi yêu cô ấy rồi tôi cũng đã kể hết mọi chuyện về tôi (cả cuộc hôn nhân đổ vỡ), lúc đó tôi cũng sợ rằng khi kể ra cô ấy ko chịu nổi, sẽ chia tay tôi (nhưng ko kể thì tôi lại cảm thấy mình có lỗi, đã lừa dối cô ấy). Khi đã biết hết những chuyện trong quá khứ, cô ấy đã nói rằng "em đã ko biết thì thôi, biết rồi em càng thương (yêu) anh hơn", lời nói đó đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh, cho tôi thấy được cuộc sống còn có bao điều tốt đẹp và còn có người quan tâm, chia sẻ với tôi.
Tôi có mở một xưởng nhỏ để làm in ấn và quảng cáo còn cô ấy là công nhân nhà máy ..X, cái nghề của tôi là phục vụ khách hàng, lúc có việc thì phải làm ngày làm đêm, ko có việc thì cũng có thể ngồi chơi. Thời gian yêu cô ấy tôi cảm thấy thật hạnh phúc, ngày nào cũng vậy 5h sáng cô ấy gọi điện đánh thức tôi dậy để làm việc (vì việc nhiều tôi phải làm sớm từ 5h tới 12h), làm đến 6h30 tôi lại đến đón cô ấy đi làm, 12 tôi lại đón cô ấy về và 1h30 cô ấy phải đi làm, chiều 5h tan tôi lại đón và đưa cô ấy đến trường và đi đâu đó hoặc chờ cô ấy tại cổng trường (cô ấy đang theo học một lớp tại chức). Việc đưa đón khiến tôi vất vả hơn, thời gian luôn phải cân đối và bố trí hợp lý nhưng điều đó lại khiến tôi rất vui và hạnh phúc. Chỉ cần nhìn cô ấy cười mà tôi thấy tan hết mệt nhọc, nghe cô ấy kể một câu chuyện vui thôi cũng thấy vui theo.
Vậy mà bố mẹ cô ấy lại ko đồng ý cho cô ấy yêu tôi, bố mẹ cô ấy nói rằng "tôi nghề nghiêp ko ổn định" và thuộc diện "lông bông, lang bang" vì thấy tôi hay đưa đón cô ấy đi làm nên bố mẹ cô ấy nghĩ rằng tôi thất nghiệp!? Chúng tôi rất buồn vì chuyện này, tôi cũng đã tâm sự với cô ấy, mong muốn rằng chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua, tôi sẽ làm tất cả mọi việc để bố mẹ cô ấy hiểu rằng tôi ko phải là kẻ "nghề nghiệp ko ổn định", tôi đã khuyên cô ấy rất nhiều đến nỗi tôi phải nói rằng "anh làm kinh doanh, bố mẹ em cũng là người làm ăn sao lại ko hiểu điều đó, nếu anh nghề nghiệp ko ổn định vì ko phải làm cơ quan sở mỏ vậy bố mẹ em thì sao? sao lại có thể so sánh một cách thiên vị như vậy chứ?" Tôi biết rằng cô ấy đang chịu nhiều áp lực, cô ấy ko dám để tôi đưa đón đi làm nữa vì sợ bố mẹ cô ấy cấm đoán, tôi hiểu và rất thông cảm cho cô ấy nhưng cũng cảm thấy rất buồn và suy sụp khi cô ấy có ý định bỏ tôi vì gia đình ngăn cấm.
Bạn bè tôi, mọi người đều vun vén cho hạnh phúc của chúng tôi và khuyên cô ấy hãy cùng tôi vượt qua, chúng tôi cũng đã thỏa thuận là vài ngày gặp nhau một lần để bố mẹ cô ấy đỡ cấm đoán. Nhưng gần đây khi tôi hỏi điều gì cô ấy cũng nói rằng "để em suy nghĩ và sms lại cho anh" ... tôi cảm thấy cô ấy dần dần ko yêu tôi nữa, mới tối qua thôi tôi đón cô ấy đi làm về (mỗi người một xe) và muốn rằng hôm nay là 20/10 hãy để tôi đưa đi làm một hôm, cô ấy cũng trả lời rằng "để em suy nghĩ và sms lại cho anh" ... điều đó khiến tôi tự ái vô cùng. Về đến nhà tôi đã nhắn tin chia tay cô ấy và sáng nay thì tôi gửi cho cô ấy lời chúc "20/10 chúc em luôn thành đạt trong cuộc sống và "hạnh phúc" bên người yêu mới"
Tôi rất yêu cô ấy nhưng tôi cũng ko thể chịu đc "để em suy nghĩ và sms lại cho anh", vài lời tâm sự cùng các bạn và mong đc những lời khuyên sáng suốt, thanks!