Vấn đề là không phải với người đàn ông mà em yêu thương nhất. Xin các anh chị đừng ném đá em ạ. Em đang rối bời rồi.
Vắn tắt là như thế này:
Em và anh A yêu nhau đã được 3 năm. Bọn em cũng đã từng dự định đám cưới. Nhưng do nhiều lần cãi vã nhau thì đã nói chia tay từ trước Tết. Tuy nhiên vì tình cảm còn sâu đậm lắm nên bọn em vẫn liên hệ thường xuyên (gần như hàng ngày) thăm hỏi động viên, coi như đây là một khoảng lặng nghỉ ngơi cho cả 2. Xin thưa thêm là bọn em yêu nhau kiểu "mệt mỏi", hay cãi vã vì ai cũng có tính áp đặt và không ai chịu ai. Tuy nhiên cái kiểu này nó làm bọn em "dính" nhau lắm, có muốn dứt khoát bỏ cũng không bỏ được. Tài chính hai đứa cũng ổn định và gia đình 2 bên cũng ủng hộ hết rồi. Tóm lại là trong tâm lý của em (và của anh A nữa, em nghĩ thế) thì cứ chờ cái khoảng lặng này qua đi, chắc là trong năm nay bọn em cũng sẽ đám cưới.
Em không phủ nhận em là người mang lại rắc rối khi em bắt đầu qua lại với anh B. Thật ra em cũng lo cho tương lai của mình, muốn cho mình thêm 1 cơ hội thôi. Vì năm nay em đã 28 tuổi rồi ạ. Lúc đầu em cũng chỉ coi anh B là bạn, tâm sự hết chuyện của em và bọn em chia sẻ thôi. Nhưng khổ nỗi là bọn em đã không dừng lại được ở mức 'tình bạn". Và kết quả không ngờ là hôm nay em đã thử que. Và lên 2 vạch.
Bây giờ em phải làm sao đây? Xin các anh chị đừng bảo em nuôi con 1 mình, vì em không đủ dũng cảm. Anh B đã đưa em về nhà chơi, nhưng không giới thiệu là ng y, chỉ nói là bạn thôi. Anh ý cũng tỏ ra hết sức quan tâm đến gia đình em, tặng quà cả nhà hôm 8.3. Lại còn bảo em là "Em dứt khoát với anh A đi, mình cưới nhau hợp hơn???".
Hix. Ở bên cạnh anh B, em thấy vui và có cảm giác an toàn. Tuy nhiên nhiều khi thấy boring chẳng muốn chia sẻ. Không biết vì em đã quen "chí chóe" với anh A, hay vì bọn em mới chỉ quen nhau vài tháng nên có nhiều chuyện cũng chưa thể tâm sự hết được.
Các anh chị cho em một lời khuyên với...
À, chuyện 2 vạch này em chưa nói với 1 ai hết ạ. Theo tính toán của em thì cũng mới được khoảng 1 tháng thôi. Hix.. Em dại quá!!