Các chị thân Chuyện của em kể ra đây nghe như đùa nhưng là sự thật ... Em kết hôn đã hai năm, chuyện chăn gối chồng em rất thỏa mãn, riêng em, em cũng có nhiều cảm giác lâng lâng, nhưng vì không biết cái sự "lên đỉnh" nó như thế nào nên em cứ tưởng vậy là thỏa mãn rồi, hai vợ chồng em đều làm việc, đêm về mới bên nhau và hầu như đêm nào cũng có cuyệnh ấy... Hai năm rồi mà em vẫn chưa có thai, em mới đi khám nhiệmg BS phụ khoa. Em té ngửa khi BS nói màng trinh em chưa bị rách, BS nói màng trinh em rất dầy và độ co dãn gấp 10 lần bình thường, BS nói phải phảu thuật phá trinh thì mới thụ thai... Chồng em không ủng hộ phương pháp này và muốn tự phá... Gần 1 tháng qua, anh hung hãn đủ chiêu trò mà nó vẫn y nguyên... Các chị cho chồng em vài lời khuyên xem anh có chịu để em phảu thuật phá trinh không... Cám ơn các chị.