Một đứa em mà em quen các chị ah. 19t, đang học năm nhất trung cấp, - nghỉ hè về quê thăm bố mẹ và người yêu. Chắc thời gian xa nhau hơi lâu, nên hai chúng nó lỡ dại tò tí te. thế mà đã có bỏ aby rồi, tới thời điểm này khoảng hơn một tháng.


Bây giờ em k biết khuyên nó như thế nào.


1, Chọn con: ng yêu nó đã qua xin phép cưới - nhưng lại vào buổi trưa, chỉ có bà mẹ con bé ở nhà, bố nó đang ngoài đồng- mẹ nó đồng ý, nhưng tối về thì bố mẹ nó cãi nhau. Các AC biết đáy, ngoài quê, các cụ mong cho có ng rước đi, chứ k rước, nó dắt díu nhau đi thì sợ mang nhục. Gia cảnh ng yêu nó cũng bình thường, anh này làm mộc, cũng 19t ah. nhà làm ruộng nuôi cá. cưới về thì lại mang kiếp chân đất mắt toét thôi. Con cái đẻ ra lại vứt lăn lóc cho ông bà mà đi kiếm cơm


2. Chọn bản thân: tức là bỏ con í ah. Cách này thì nó có tương lai sáng hơn Nó sẽ đi học tiếp, nếu học xong còn muốn cưới nhau thì về quê xin việc rồi lấy thôi. Nhưng mà, thời đại bây giờ, bỏ con đi, biết khi nào con nó lại về với mình hả các AC. (Thú thực em cũng đang có baby, mà nghĩ tới con mình trong bụng, mình cưng nựng, chiều chuộng, chăm chút, lại mở mồm ra nói ng khác bỏ đi thì em k dám)


Các ac giúp em nó với ah. nên chọn con đường nào, nếu ac ở trong hoàn cảnh này?