Chào các bạn, mình quen em này hơn 3 năm, bắt đầu đi ăn uống được hơn 1 năm rồi. Thời gian đó, 2 đứa xảy ra nhiều chuyện, thường em ấy giận rỗi. Mình yêu, quyết tâm yêu thật lòng nên bỏ qua. nhưng mấy hôm trước cô ấy giận, mình chờ mãi trong mưa nửa buổi tối mà em ko chịu gặp. Vì vậy, sau vài ngày bình tĩnh, mình nghĩ phải nhắn rõ ràng em ấy. Mình ko thích kể lể, nhưng chắc phải nhờ mọi người bình phẩm xem thế nào???
" Sao a rủ e đi chơi, e ko đi, bao nhiêu tin nhắn gửi hỏi thăm ko trả lời. e chẳng coi a ra j hết à? với bạn bè e có làm vậy ko? giờ nếu ai đó ko reply tin của e thì em cảm thấy sao?
e chả bao giờ trả lời điện thoại a gọi. Nhiều khi gọi 3-4 cuộc ko nhắc máy, ko có bất kỳ phản hồi lại nào. a ko hiểu cách cư xử lạ lùng của e, em làm vậy dc à?Giả sử có việc j gấp, điều cần nói thì chắc cũng ko nhờ dc e. e có thấy cách hành xử của mình lạ lùng ko, ko ai chỉ bảo e cho đúng à, nếu vậy e có thể hỏi gia đình, bạn bè để cư xử cho hợp lý dc ko?
A chạy trong mưa tới chỗ e mà e ko ra gặp là sao, e ko nói sớm để a tới tận nhà rồi nói về đi. e làm vậy dc à? lần trc a chờ e cả tối, a đã bỏ qua rồi, sao lần này còn hành xử tồi tệ thế. 1 lần nữa a nhắc e vê cách cư xử, e ko biết thì hỏi gia đình, bạn bè; sống như e hiện tại ko ổn đâu.
Sau khi đọc xong, e cho a biết a đúng hay sai, suy nghĩ của e thế nào? Nếu đúng thì sửa đổi đi, lướn rồi ko còn trẻ con đâu, sống tốt cho mình và nghĩ cho người khác nữa. hãy suy nghĩ và hành động thật chín chắn!"
Mình thấy e này khá ngang bướng, trẻ con ; liệu tin nhắn này có hiệu quả...