cái "tình cũ" ấy thực ra là chút rung động của tuổi học trò, đó là năm lớp 8. mình và ấy quen biết nhau do nhà mình bán xôi và bánh mỳ, ấy là khách hàng thường xuyên của mẹ ngày nào cũng 1 dĩa xôi và 1 ổ bánh mỳ không... ngày hôm đó m đi học trễ thì gặp ấy cũng đi học trễ nên xin quá giang. rồi 2 đứa mới chính thức biết tên tuổi của nhau, và tình cờ học chung trường, gần lớp ;;). rồi ấy bảo hôm sau ấy sẽ đón m đi học để khỏi đi học trễ nữa :x


sau rất nhiều ngày cùng nhau đi học đó, mình và ấy bỗng thấy... rung động đậy, trái tim non nớt lần đầu tiên cảm thấy khác lạ trước người khác phái. cần nói thêm là ấy học rất giỏi trong lớp chọn của trường, ấy còn đi thi học sinh giỏi tỉnh. còn mình học vô cùng dở :p, vậy mà 2 đứa cặp kè với nhau làm ai cũng xì xào. tự nhiên 2 đứa thành tâm điểm chú ý của thầy cô lẫn bạn bè trong trường.


mà cái tình cảm ấy đối với mình đẹp lắm, ngày nào ấy cũng xuống nhà m chơi, ngày nào m cũng lên nhà ấy chơi mặc cha mẹ la mắng, mình còn mua hoa tặng ấy nữa :Embarrassment: ấy cũng hứa hẹn "sau này học xong đại học thì cưới" ẹc! đúng là nít ranh, nhưng lúc đó m thấy thật đáng yêu... rồi nắm tay hôn hít (nụ hôn đầu đời của m và ấy-rất vụng về và..ghê ghê)