Mình đang gặp một chuyện cần các bạn tư vấn và hướng dẫn giúp. Cách đây 1 tuần, mình có quen một bạn nữ, tình cớ quen qua vài comment trong cấu stus của đứa em trai mình, bạn ấy chung nhóm với một clb của em mình tham gia nhưng là thành viên cựu(cùng học chung trường dh và sau mình 1 khóa nên cũng có chút để nói chuyện làm quen ban đầu), mình thấy bạn ấy comment có nhắc đến mình nên cũng pm nói chuyện, qua vài ngày nói chuyện thì mình thấy mình với bạn ấy hợp nhau và nói chuyện vui kinh khủng(mấy ngày nay đúng chất say năng luôn, tâm trí lúc nào cũng muốn cầm cái điện thoai để hỏi thăm, nhưng vì mới quen nên cũng sợ bạn ấy ngợp nên cố gắng kìm lòng không nhắn nhưng trong long lại nhớ da diết), 3 năm rồi mình cũng chẳng quen ai và khi nói chuyện với bạn ấy dường như đo là một nữa của mình mà mình đang tìm kiếm bấy lâu nay, khi nói chuyện có vẻ(do mình cảm nhận) bạn ấy cũng thích nói chuyện với mình. Thế nên mình hen sáng nay (13/04/2014) đi uống nước và nói chuyện chơi và ban ấy đồng ý, mình chủ động hen thật sớm để tiện đường đưa ban ấy đi ăn sáng luôn và rồi vào quan nước chơi, 2 người nói chuyện rất vui vẻ đến 12 giờ vẫn chưa hết chuyện (cứ nói trên trời dưới đất mà không chán) em thấy trưa quá rồi nên gợi ý về. Khi về đến nhà thì bạn ấy nt cho em và lại tiếp tục nói chuyện đến gần 2h đồng hồ. Em rất vui vì chuyện như thế diễn ra rất êm đẹp, nhưng đúng lúc em đang lên cao trào thì như có một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Số là chiều nay em có hỏi đứa em về bạn này thì đứa em bào bạn này đã có người yêu và người yêu đang làm một cái dự án ở đà lạt sắp về lại sg, em nghe mà ko tin nổi, anh ấy chắc khoảng trên 30 tuổi( em 27 tuổi và bạn gái ấy 26 tuổi) và đang làm hợp tác dự án gì với Nhật(có vẻ cũng rất thành đạt từ hinh anh em thấy), em không tin và khi đứa em trai của em cho nick face của anh ấy em mới shock, trong ảnh có một số ảnh đám cưới giữa họ đi chung với nhau(theo em nghĩ đã đi ăn cưới chung thì mức tình cảm phải trên mức bình thường rồi). Em lúc đo như chết lặng trong mình. Em không hiểu tại sao chuyện ại xảy ra nhanh như vậy, hôm nay sau khi nt 2h đông hồ bạn ấy có hẹn buổi tối với bạn bè còn rủ em đi chung với bạn ấy nữa nhưng do em bân nên không đi được,
Mọi người cho em hỏi theo cảm nhận mọi người thì bạn ấy có cảm tình với em không ? hay là chỉ xem em như một người thay thế vậy ? và em có chút cơ hội nào về chuyện này không
Về phần em thì chắc chắn em xem bạn ấy là nữa của mình rồi và tìm cách làm cho nó nên hiên thực. Sau khibieets chuyện từ chiều đến giờ mà như sống thực vật, không còn biết suy nghĩ gì nữa, nốc 3 lon beer để ngủ mà như càng uống càng tỉnh, buồn quá mọi người à, năm trăn trọc mai mà không ngủ được nên giữa khuya nhờ mọi người tư vấn.
mấy ngày trước em dự định sau khi quen khoảng 1 tháng sẽ tỏ tình với cô ấy mà bây giờ như thế này nên bây giờ em muốn tỏ tình luôn. Vậy mọi người cho em hòi mói quen một tuần có phải là thời điểm thích hợp không ?, hay là quá ngắn, hoặc để thêm thời gian tim hiểu kĩ cho có thêm phàn tỉ lệ thành công. Bây giờ lại sợ bạn ấy xa rời mình quá, nếu không thành công thì đúng là không gì tồi tệ hơn quá
Thêm nữa, cho mình hỏi giả sử nếu mình tỏ tình mà thành công thì ko nói nhưng nếu cô ấy không chấp nhận thì còn có cơ hội thêm lần sau không, vì mình quả thật không muốn ròi xa cô ấy. Và bây giờ em tính đanh cược một phen với lời tỏ tình này.
“Th ơi, anh yêu em mất rồi”
p/s : nhờ mọi người chỉ em cách tỏ tình hay hay để cho tỉ lệ thành công được năng thêm được một chút không ạ. 27 tuổi nhưng chuyện tình cảm như một con gà công nghiệp, chia tay người thích đã hơn 3 năm rồi mà chưa lấy một mảnh tình vắt vai nên không có lấy một chút kinh nghiệm về tỏ tình hay yêu đương.
nhờ mọi người chỉ em thoát cái cảnh này. Cám ơn mọi người rất nhiều. Mai một lô report mà tối nay lại ko ngủ được nữa rồi, “Th ơi, anh yêu em mất rồi”