Tôi đã quen 1 cô gái 3 năm, đến tận bây giờ, cô ấy ko xinh ko đẹp, nhưng đó là người tôi công khai, và gắn bó nhất.




Vào năm thứ 2 cuộc tình, tôi có kết thân với 1 cô bạn cùng lớp, cô ấy hiền dịu và xinh đẹp hơn bạn gái tôi nhiều, cũng đi chơi với nhau, ăn uống, dạo phố, tặng quà cho nhau, bạn ý còn qua nhà tôi chiên trứng lúc mẹ tôi vắng nhà, còn hát rồi thu âm gửi cho tôi nghe, rồi những lúc giận nhau, đi tắm mưa cùng nhau, đút nhau ăn nữa... Và khoảng thời gian này tôi lạnh nhạt với bạn gái thấy rõ, tôi chia sẻ 1 phần thời gian, và sự quan tâm cho cô bạn kia. Có lúc tôi nghĩ tôi sẽ chia tay người yêu để đến với cô bạn này, nhưng nghĩ làm thế quá nhẫn tâm với bạn gái nên lại thôi. 1 phần cũng ngại nếu lỡ như ngỏ lời mà cô bạn thân ko đồng ý thì lại mất cả tình bạn xây dựng cả năm... Tất nhiên, mối quan hệ này đc giữ kín, ko chia sẻ cho nhiều người, không công khai...



1 năm sau cả 2 chúng tôi tách lớp, ko học chung nữa, càng ngày càng ít những tin nhắn, dòng chat, và những dịp đi chơi, ăn uống. Dần dần xa cách, đến bây giờ (1 năm sau nữa), cả 2 chúng tôi gần như cắt đứt liên lạc, mỗi đứa 1 trường đại học, và những người bạn mới. Tôi vẫn luôn nhớ về những kỉ niệm đẹp của 2 đứa hồi năm lớp 11 ấy, không biết cô ấy có như tôi