Sau 1 thời gian tìm hiểu, em chính thức đồng ý làm người yêu của anh.
Mặc dù khi đó em đã là sinh viên năm thứ 2 nhưng với em, mọi thứ đều quá mới mẻ. Em chưa từng hôn ai, chưa từng đi chơi riêng với ai... Đến nỗi bạn bè em còn cười ầm lên vì chuyện e đòi chia tay với 1 cậu bạn chỉ vì bạn ý cứ đòi cầm tay em... Các mối tình của em chỉ kéo dài vài ba ngày, có lẽ vì em quá khó tính chăng?
Nhưng anh thì khác, trước em, anh đã có không biết bao nhiêu người. A từng trải, nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn em. Đặc biệt, anh đã có mối tình sâu đậm 4 năm với 1 người con gái khác trước em.
....
Tuy mới quen nhau chưa lâu, nhưng cảm giác thân thuộc, yêu thương vô cùng khiến em và anh quấn lấy nhau k rời. Chỉ sau 1 tuần nhận lời yêu anh, anh đã có được nụ hôn đầu tiên của em. Và sau 1 tháng yêu nhau, anh đã biến em thành người đàn bà của anh.
Bạn bè ngạc nhiên, sững sờ. Vì k nghĩ em và anh tiến nhanh như vậy. Và càng k ngờ hơn nữa là em đã làm 'chuyện đó ". Trong khi 1 tháng trước đây thôi, em vẫn còn đỏ mặt khi nghe bạn bè tán gẫu về chuyện đó.
....
Nhưng không ai biết đc rằng, cái lần đầu tiên ấy, em đã pạm 1 sai lầm ngu ngốc, mà đến tận bây giờ, sau 5 năm yêu nhau, khi con gái chúng ta đã đc gần 1 tuổi, mà e vẫn thấy hối hận vì hành động đó.
Vào cái ngày em đồng ý cho anh "khám pá "em, mọi đau đớn trên đời này dường như k = 1 pần cái cảm giác đấy. Em tự hỏi, sao lại đau như vậy mà mọi người ai cũng thích thú chuyện này nhỉ? Anh nhẹ nhàng ôm chặt lấy em, âu yếm em = tất cả tình yêu anh dành cho em. Em cũng bớt căng thẳng hơn và sẵn sàng trở thành người của anh.
Mỗi lần anh cho vào trong, em lại oằn mình lên đau đớn. 2 bàn tay em bấu chặt lấy lưng anh. Nước mắt chảy đầm đìa và môi cắn chặt vì đau.
Anh thấy vậy liền dừng lại hỏi em có đau k? E cắn môi lắc đầu. Vì em đã sẵn sàng. Nhưng mà a k hiểu, a lại tưởng em k đau. A cứ cố để cho vào em. EM đẩy anh ra, anh càng cương quyết...
Sau khi xong, a vào nhà vệ sinh. EM ngồi đấy mỉm cười hạnh phúc. Em nghĩ, giờ mình đã thực sự thuộc về anh. EM lât chăn lên, ngắm nhìn cái màu đỏ lờ nhờ dưới drap màu trắng tinh. EM thực sự hạnh phúc. Đang mê mải ngắm nhìn thì anh bất ngờ bước ra từ nhà VS. EM giật mình ngượng ngùng, vội vàng lấy cái chăn che vết máu lại. Anh nhìn thấy. Nhưng a k nói gì, cũng k hỏi gì. E thì ngu ngốc, k chỉ cho anh xem vết máu đó...
Mãi đến tận vài tháng sau, trong 1 lần đi công tác, anh đã nói ra cái điều mà đáng lẽ ra ngay trong lần đầu tiên đấy a đã pải nói. Anh nghi ngờ em, rằng vì sao em lại pải che giấu, sao pải lấy cái chăn che đè lên. Và vì sao, khi a cho vào em lần đầu tiên ấy, a k có cảm giác chọc thủng cái gì. Cái mà khi anh làm lần đầu tiên với mối tình 4 năm đấy a cảm thấy rất rõ ràng...
...
E thực sự rất đau đớn và bẽ bàng. Em tự dằn vặt bản thân mình k biết bnh lần vì điều đó.
...
Sau này, khi con gái mình lớn lên, điều đầu tiên em dậy con về giới tính, em nhất định sẽ ...