Em nhớ ngày đầu tiên em gặp anh sau 2 tháng giận nhau, tưởng chừng chia tay, anh hẹn gặp em và nói rằng:


_ Em muốn anh rời xa em, vậy anh rời xa em bấy nhiêu đó đã đủ chưa? Hay em còn muốn thêm nữa? Anh thì không chịu nổi nữa rồi. Anh không tưởng tượng được là cuộc sống sau này của anh sẽ như thế nào nếu không có em...


Em nhớ lần đầu tiên anh nói lời yêu sau gần 1 năm hẹn hò:



_ Có thể anh là một thằng không biết suy nghĩ, có thể anh không biết làm sao cho em vui, cho em hạnh phúc, nhưng mà anh đã suy nghĩ cả đêm qua để chắc chắn rằng suy nghĩ đó của anh không sai lầm hay nhầm lẫn: Anh yêu em.


Em nhớ tiếng xin lỗi ngọt ngào đầu tiên của một con người lạnh lùng như gỗ đá:


_ Tay run thế này cơ à?
*Cầm tay lên hôn, nắm chặt*
Anh xin lỗi, xin lỗi mà!
*Ôm, xoa xoa*
Anh không biết là anh chạy xe nhanh thế sẽ làm em sợ, lần sau anh không dám vậy nữa mà
*Lại ôm chặt, xoa xoa*


Em nhớ những buổi trưa ăn cơm cùng nhau, cứ phải là:


_ Cho hun 1 cái đi rồi ăn! Nha nha...


_ Cho hun thêm 1 cái nữa anh sẽ cho em ăn thêm phần của anh!


_ Ơ, thế ăn phần của anh thật à? Vậy cho hun cái nữa để đền cho anh!


Em nhớ lần anh mải chơi game, không thèm nói chuyện với em. Giận anh, ngồi 1 đống, mặt 1 đống. Anh, chơi xong ván, tắt máy, sà xuống:


_ Xin lỗi. Xin lỗi. Cho đánh 1 cái nè!


*Đập 1 phát rõ đau lên ngực anh*


_ Vỡ tim rồi! Tim em ở đâu? Đền cho anh đi!
*Sờ soạng, pla pla*


_ Đồ sàm sỡ!
*Vả cho mấy phát chan chát vào 2 má*


_ Rách má người ta rồi, lần này thì cắn lại cho bằng được mới thôi!
*xyz*


Em nhớ cái buổi chiều anh chở em ra hóng gió ở bờ hồ, 2 đứa ngồi ngay mép bờ, đong đưa chân xuống nước:


_ Em có yêu anh không?


_ Ngu gì yêu!:Laughing:



*Nắm chặt vai dí mình xuống hồ*
_ Có yêu không?


_ Yêu! Yêu! Yêu mà! Bỏ em ra! :Laughing:


_ Tưởng nó yêu mình, hóa ra nó sợ chết! :Laughing:


Em nhớ những lần anh tắm xong:


_ Vợ! Lau tóc cho anh!



*Ngoan ngoãn lau*


_ Vuốt keo cho anh!


*Ngoan ngoãn vuốt*


_ Chồng em đẹp trai không?
*hun hun*


_ Mấy thằng hỏi vậy thường là bị chê xấu nhiều rồi! :Laughing:


_ Thì vậy mấy con vợ của mấy thằng đó cũng mới xấu vãi ra! :Laughing:


Tóm lại là...


Em nhớ anh!


Nhưng từ khi quyết định để tang cho cuộc tình của mình, em biết anh đã chẳng bao giờ còn quay về bên em được nữa. Vẫn con người đó, vẫn ánh mắt nụ cười đó, nhưng không phải. Người ngày xưa em yêu, đã chết rồi. Và em nhớ anh ấy, chứ không phải nhớ anh.


Chỉ là đôi khi quá khứ lại nứt toạc ra, rõ mồn một...


Chỉ là đôi khi em không trốn tránh được bản thân mình...


Nhưng đôi khi, chỉ đôi khi thôi.


Điều làm cho em mạnh mẽ và cứng rắn để chôn đi quá khứ, chính là em biết người mà em yêu ngày ấy, vĩnh viễn, đã chết rồi!


Còn anh,


Ừ, thì chỉ là anh vô tình mang hình hài của anh ấy thôi!