Lâu rồi mình mới ghé lại đây ! Hôm nay là đúng 1 năm mình chia tay mối tình đầu kéo dài hơn 5 năm ! Mình đã từng trải qua rất nhiều đau khổ bởi người mình yêu thương nhất đã gây ra ! Đến hôm nay , khi nghĩ lại vẫn còn cảm thấy bị tổn thương ! Mình quen xa ! Hn tình cờ bik được anh về Việt Nam! Tư nhiên trong lòng lại nghĩ đến chuyện cũ :) ! A đã có người yêu mới cũng ở đất nước a ấy đang sống ! Họ quen nhau được 8 tháng ! Trong 1 năm , anh tìm đến mình xin tha thứ 2 lần ( 1 lần a nói cần mình , ko thể quên , 1 lần mình bik đc a và Ny hiện tại ctay vì gđ bạn gái cấm cản nên anh mới gọi về xin tha thứ ) và tất nhiên mình không đồng ý ! Trong 1 năm sau khi ctay ! Mình Có tìm hiểu 1 người nhưng cảm thấy ko có tình cảm , ko tiến xa được nên mình đã ctay ! Cs hiện tại tạm cho là ổn ! Mọi người khen mình xinh và chững chạc !gđ cũng lo cho mình học xong đh ! Giờ Mình vừa học thêm, vừa đi làm ! Thời gian còn lại thì dành cho gia đình và bạn bè ! Mình rất lạc quan ! Nhưng đó chỉ là bề nổi ! Trong lòng thì luôn cảm thấy cô đơn và lúc nào cũng nhớ đến người cũ ! Dù chặn fb , sđt nhưng mình vẫn nhớ như in trong đầu ! Vẫn che giấu mọi cảm xúc thật trong con người mình ! Mình đã cố quên nhưng ko quên được ! Mình ko để ai biết hết ! Mọi người vẫn cảm thấy mình vui vẻ như đã quên hết mọi chuyện nhưng thật ra dù có đi chơi vs những ng đang theo đuổi mình chỉ cảm thấy vui như có ng đi cùng , quan tâm vậy thôi chứ thật ra mình không thấy có chút cảm xúc nào hết ! Dù Ny cũ có tìm tới mình nữa thì quyết định vẫn ko thay đổi mà Mình sao vậy các bạn ? Mình vẫn sống tốt , vẫn vui vẻ vs mọi người , vẫn cảm thấy cs ông trời cho mình vậy là ổn ! Nhưng sao mình cứ nghĩ về Ny cũ ???? Là sao vậy ??? Thật đáng ghét :( ????