Ng đấy hơn e 1 tuổi. Bọn e quen nhau cách đây hơn 1 năm. Mới gặp e đã có cảm tình, sau đó tìm hiểu thêm thì rất muốn gắn bó lâu dài. E thì cũng ko phải nhát gái gì, nhưng k hiểu sao duy nhất trc cô ấy thì e rất lúng túng và ko hề nghĩ linh tinh, chỉ muốn yêu thương chia sẻ cs với cô ấy (kinh tế gđ cô ấy khá, nhưng bố cô ấy mất từ năm 4 tuổi, bh chỉ có 2 mẹ con sống với nhau, chị gái đã lấy chồng). Hồi đó mới gặp nhau e nói dối là bằng tuổi, 2 bên cũng thân thiết tự nhiên lắm, e suốt ngày đưa đón việc này việc nọ, rồi còn sang nhà cô ấy ăn cơm nữa. Một thời gian sau thì dần dần cô ấy cũng biết là e kém tuổi, rồi thái độ của cô ấy bắt đầu khác, có vẻ xa cách e dần, ko muốn "dây dưa" với trẻ con thì phải. Em ko chịu đc nên đã nói rõ lòng mình với cô ấy thì nhận đc câu trả lời với nội dung đại ý là chị chỉ coi em là bạn thôi, với nữa là chị hơn tuổi em nên nhiều chuyện phức tạp lắm.
Sau đó một thời gian e rất buồn và e chủ động cut liên lạc với cô ấy nhưng ko thể nào quên được, không rung động nổi trước ai vì trong lòng lúc nào cũng nhớ ng đó. Nửa năm sau thì do một số việc e và cô ấy đã liên lạc lại với nhau, và kịch bản cũ lại lặp lại: em lại như thiêu thân qtâm chia sẻ với cô ấy, đưa đón chăm sóc cô ấy (do cô ấy đi xe máy rất kém + dễ giật mình nên rất hay bị tai nạn, nên chủ yếu là e phải sắp xếp thời gian để đèo cô ấy đi việc này việc nọ). Cho đến bh thì bọn e cũng đã xưng hô là anh e, họ hàng cô ấy cũng nhẵn mặt e rồi, thậm chí tết vừa rồi mẹ cô ấy cũng nhờ e giúp 1,2 việc chả khác gì con rể. Người ngoài nhìn vào thì cứ như là một cặp rồi, nhưng thực tế lại ko phải vậy :(. Cô ấy rất bận chuyện gđ cũng như cv nên bọn e gần như ko đi chơi riêng bh, mà e rủ cô ấy cũng nhất quyết ko đi với lí do bận bịu rồi lảng tránh. Bọn e tuy gặp nhau đều nhưng chỉ gặp nhau lúc e đèo cô ấy đi việc này việc nọ hoặc tối e sang nhà cô ấy ngồi chơi 1 lát. Đến cái nắm tay còn chưa có vì e đã thử nhưng cô ấy phản ứng khá mạnh. Rồi cứ nhắc chuyện yêu đương là cô ấy bóng gió là đang mệt mỏi, stress ko muốn nhắc đến rồi cũng k nhiệt tình với chủ đề này lắm. E thì rất muốn nói rõ mọi chuyện và xác định tương lại đàng hoàng, vì cô ấy thuộc kiểu bị gđ ép ko đc lấy chồng muộn, đối thủ của e thì toàn các a tầm 8x đời đầu nhà cửa xe pháo sắn sàng nên e lo lắm.
Thú thật là e cũng mệt mỏi, vì yêu thì cũng muốn đc yêu, chăm sóc lại lắm. Bản thân e cũng cao ráo, sáng sủa (mọi ng nxét vậy), năm mới chuẩn bị tốt nghiệp nhưng cũng đang đi làm ở 1 cty luật, kinh tế tương lai tự tin là lo cho đc ng mình yêu, đối tượng phù hợp xung quanh để e tiến tới thì cũng ko thiếu. Hic các bác cho e lời khuyên là nên tiếp tục ở bên cô ấy cho đến khi cô ấy bớt căng thẳng với cs hay là nên dừng tại đây ko nên tốn thời gian tuổi trẻ nữa. Em thì e tiếc tình cảm của mình, chẳng biết đến khi nào mới thực sự rung động như này, mà cũng vì gắn bó với ng ta 1 time kha khá nên chả có hứng thú với phụ nữ xung quanh :(