Xin tự giới thiệu. Em là con trai, năm nay mới 17t. Con trai mà vào WTT thì hơi kì nhưng em thực sự cần các chị tư vấn ạ.


Em bắt đầu biết yêu từ năm ngoái, nhưng thoáng nghĩ chỉ là tình cảm vu vơ tuổi học trò nên em lặng im, kìm nén. Hơn 1 năm trôi qua, tình cảm đó không những thuyên giảm mà thậm chí còn mãnh liệt hơn, nhất là từ khi chủ nhiệm chuyển chỗ ngồi của em sang gần bạn ấy.


Em ngồi sau lưng bạn ấy, bạn ấy học giỏi đủ môn, còn em thì chỉ mỗi môn ngoại ngữ, mấy môn kia tà tà -> khá thôi. Bởi vậy thỉnh thoảng em hay giả bộ hỏi bài ấy, mặc dù không biết mình làm vậy để chi, nói chung em muốn nói chuyện với ấy dù chỉ vài giây cũng được. Nhưng hỏi hoài cũng ngại ( tại quanh em bao nhiêu đứa không hỏi, sao hỏi bạn í hoài ) nên chúng em cũng ít khi tiếp xúc với nhau.


Nhiều lúc em chỉ đơn giản muốn vuốt tóc bạn ấy, nhưng không dám, chỉ vờ lấy tay chạm nhẹ vào. Em còn muốn giúp bạn ấy nhiều việc trong trường lớp mà phù hợp vs khả năng của mình. Ví dụ như khiêng bàn ghế cho bạn ấy quét nhà. Đôi khi có bài nào khó mà bạn ấy không biết thì em giả vờ nói to với đứa ngồi cạnh bạn ấy nghe, thực ra là để giúp bạn ấy. .v.v.. Nói chung là những việc em làm vì bạn ấy đều rất kín đáo, tế nhị, không để bạn ấy hay bất cứ ai biết. Em cũng hơi ngại bắt chuyện vì bạn ấy không được cởi mở như một số bạn nữ khác mà em biết.


Em chỉ muốn được làm bạn thân, thân hơn mức bình thường một chút thôi. Được tâm sự, chia sẻ, quan tâm hay giúp đỡ bạn ấy những lúc khó khăn thôi. Còn lại thì miễn, em không có ý định cặp bồ cặp bịch, yêu đượng, hôn hít theo phong trào hiện nay.


Em muốn xin ý kiến các chị ~ 90,89 hoặc trẻ hơn càng tốt, khi có một người con trai không thân muốn bắt chuyện với mình thì các chị sẽ phản ứng thế nào. Em kông có ý quá tự mãn nhưng nếu tự nhận xét thì em thuộc tuýp con trai chân thành, sống có tình cảm ạ.



Em nhìn bình thường, dễ nhìn, không xấu cũng chẳng đẹp. Nói chuyện đôi chút vụng về tí, tính tình cũng hiền, hơi nhát gái xí :)). Vậy có cửa làm quen k ạ.


Viết xong bài này em ngại lắm ạ :">.


Thanks all ;)