Chào anh chị em, em là boy, sinh viên năm 3, em cũng hay lên wtt đọc bài lắm nhưng không có đk id. Mấy bữa nay gặp chuyện tình cảm nên mới lập id xin tư vấn từ ace. Chả là thế này:


- Hồi cuối năm 1 thì em có quen 1 con bạn đồng hương, học cùng trường với em. Bữa đầu định xin số đt nó nt chơi thôi, không có ý định gì đâu, lúc đó thì gặp được con bạn nó ( bằng tuổi, là đứa em đang theo bây giờ). Thì bỗng nhiên tình cảm xuất hiện, lúc đầu mà, em ấn tượng vs nét gái quê, cười nhìn cũng duyên.


- Theo đánh giá của em hiện tại thì nhỏ đó nhìn cao ráo, body ok ^^, ăn mặc điệu điệu ( con gái mà), mặt mũi cũng bt thôi , tính tình thì hồi ở quê thì em không biết, còn vào trong này thì tính cũng trầm bởi em thấy nhỏ cũng ít chơi vs người khác, còn trong hội độc thân của lớp nó nữa, ở trọ 1 mình, sống cũng tình cảm nhưng ít thể hiện ra, đại khái là vậy, nói chung là có 1 phần giống em.


- Em theo nhỏ từ hồi cuối năm 1 á, tuy nhiên lúc đó nt chơi chơi, bạn bè giao tiếp bt thôi chứ chưa gặp chưa nói chuyện ở ngoài. Em cũng hay quan tâm tới nhỏ đó, nt hỏi thăm or đôi lúc thiếu tài liệu học gì em có thì em share, nói chung là em chỉ làm được có như vậy chứ nói chuyện trực tiếp em chưa vì không có cớ gì cả với lại em cũng nhát nhát. Con bạn của nhỏ đó ( đồng hương với em) cũng ủng hộ em tán nó.


- Đến đầu năm 3 này thì em mới có cơ hội gặp mặt nói chuyện ( trước đó nhỏ cũng biết em theo nó rồi). Sau 1 thời gian thì em kiếm được cớ rủ nó đi ăn chè Thái ( con bạn nó kể nó thích ăn chè thái + sầu riêng). Đây là lần đi chơi đầu, đến chỗ hẹn thì em với nhỏ ngồi nói chuyện hồi,chuyện bạn bè bt thôi, bọn em ngồi ở chỗ đông người.


- Lần 2 thì đi đúng đêm giao thừa 31/12/2011. đi tới 3h sáng mới về. Tối đó em hỏi nhỏ giao thừa có đi đâu không, nhỏ bảo đi xem pháo hoa vs bạn. Em cũng nt hỏi đùa xem là cho đi với vì cũng chưa có dự định làm chi đêm đó, ai ngờ nhỏ cho đi cùng. Đi thì em tưởng lúc đầu có nhiều bạn nhỏ lắm, tới lúc đó lại chỉ có em vs nhỏ, nó bảo bạn bè bị kẹt xe không tới được. 2 đứa đi xem cũng nói chuyện như lần đầu, em chưa đề cập or khơi gợi gì đến chuyện tình cảm.


- Lần 3,4 tiếp tục như thế.


- Đến đợt tết về, em đang trên tàu ( nhỏ về quê trước rồi), trên fb nhỏ làm 1 câu stt : "trying love u but i can't, just friend". Đọc xong em cũng choáng, kiểu này là nhắm tới mình rồi. Đêm đó em k ngủ được, nghĩ là mình đã làm gì nó đâu mà nó làm 1 câu chặn đứng như vậy, đã tấn công gì đâu. Đêm đó, nhỏ nt bảo là " nhỏ cũng quý em vì em có quan tâm tới nó rồi này nọ, nói chuyện vs em nó bảo như là bạn thân lâu ngày gặp lại, rồi không phải ai nhỏ cũng chịu đi chơi như vậy, rồi là không nỡ đánh đổi tình bạn thành tình yêu vì biết kết quả sẽ là lớn...Nói chung là nội dụng là nhỏ muốn dừng lại là bạn bè, chưa muốn tiến tới nữa vì sợ chuyển tình yêu thành tình bạn. Rồi là thà gặp nhau yêu luôn chứ không muốn là bạn bè rồi yêu.


( - Em thì em lại quan điểm khác, cũng bị ảnh hưởng từ hồi cấp3, là em muốn có 1 mối quan hệ chắc chắn, rõ ràng. Mấy đứa bạn em hồi cấp 3 có ny rồi được dăm bữa ba hôm lại bỏ, yêu người khác. Em thì không thích vậy, em thích ny em là từ 1 người bạn bt, có quan tâm chia sẻ nhau, cần sự tìm hiểu, chắc chắn. Vậy nên em chỉ giữ quan hệ bạn bè với nhỏ tuy nhiên hay quan tâm, điều này chắc nhỏ cũng nhận ra )


- Lúc đó thì em cũng lơ lơ đi, không nt lại.


- Tết thì nhỏ có ra quê em thăm họ hàng nhà nó, em cũng mời nó đến nhà chơi ,2 đứa nói chuyện bt như chưa có chi cả


- Con bạn nó cũng hết lòng ủng hộ vs tiếp sức em theo con đó, nó bảo tán con đó là cứ phải từ từ, phải làm cho nó nghĩ nhiều, k biết em có thích nó hay không


- TỐi qua, nói chuyện 1 hồi rồi tự dưng nó bảo:


H: " H không sợ ế, có ng hỏi cưới rồi" ( có lẽ là nói đùa )


T: nghe mà buồn quá.


H: T tính cưới H hay sao mà buồn


T: ừ, tính cưới


H: Nếu T mà có thích H thì nên dừng lại, có lấy người nào làm vợ thì nên kiếm ai đảm đang, ngoan chút


T: H bị gì hả


H: H khuyên thật đấy


T: Ai bảo T thích H


H: không phải hả, làm H quê


rồi em out nick.


- Hôm 14/2 em cũng rủ đi chơi nhưng nó bảo mệt không đi, 1 hồi sau lại bảo cần đi mua sách truyện, vậy là em qua chở đi nhưng em cũng không tặng quà gì. Mấy ngày lễ trước đó thì em cũng tặng quà.


Tình trạng em hiện giờ: chưa có ny, cũng mong muốn có ny để bớt trống trải, chia sẽ này nọ ^^, theo nhỏ đó từ năm 1 tới giờ, nếu không thì em sẽ đợi lúc nào có công việc ổn định rồi kiếm người khác.


Tình trạng nhỏ hiện giờ: chưa có ny, cũng có 1,2 người theo nhưng chưa ưng ai, sống 1 mình, cũng kiểu kiểu thiếu tình cảm, thỉnh thoảng thấy tự kỉ, nhìn ngoài nói nói vậy chứ trong cô đơn lắm.


- ACE cho em ý kiến thế nào, em nên theo tiếp chứ, em nghĩ có lẽ là nhỏ đang thử em để xem em có can đảm để theo nó không, chứ nó mà không thích em thì nó cũng chẳng chịu đi chơi 3-4 lần mà chỉ có 2 đứa đi đâu. Mấy lần em rủ đi chơi lúc đầu toàn nói lí do này nọ, em nói 1 hồi là đổi ý. Em nghĩ là chứ giờ em mà dừng 1 phát là nó nghĩ mình chưa chi mà đã không dám theo rồi, em tính 8-3 tặng quà nó thích ( bữa nó có nói) rồi tỏ tình luôn.


- ACE xem thế nào giùm em với nha ^^.


- Chuyện kể dài, cảm ơn mọi người đã đọc. HI