Mấy anh chị cho em xin tư vấn trường hợp của em được không ạ?


Em với nhỏ mới bắt đầu với nhau được khoảng 2 tuần thôi, trước đó thì em đã theo nhỏ được khoảng 2 năm và gần đây, dù em chưa tỏ tình nhưng mà em đã cầm tay nhỏ và nhỏ để cho em cầm, cũng nhiều lần như vậy. Em nghĩ nhỏ đã bật đèn xanh cho em vì chứ là bạn bè bình thường cho cầm tay làm gì. Tuy nhiên, cách đây 2-3 hôm em nhảy vào chat vs nhỏ thì nhỏ chat lại "cút đi". Em rất choáng và không hiểu tại sao. Đêm qua hẹn gặp nói chuyện. Nhỏ bảo là muốn em bây giờ đừng quan tâm tới nhỏ như trước kia nữa bởi vì 1 lí do là nhỏ không biết tình cảm nhỏ dành cho em là gì nữa, nhỏ thú nhận là nhỏ có tình cảm với em nhưng không rõ ràng và nhiều khi nhỏ cũng k biết là nhỏ đang muốn gì.


- Em: "nếu vậy thì trước kia em để anh cầm tay làm gì, đâu phải 1 lần đâu, sao lúc ấy em không kéo lại đi or anh cầm chặt quá em k kéo lại được, mấy lần sau cũng vậy, có phải em đang đùa anh à"


- Nhỏ: "không phải là em đùa, nhiều khi em cũng thấy em có tình cảm với anh, nhưng dạo giờ em cảm thấy gì đó, có thể là cảm xúc bất chợt, em không kiểm soát được, chứ người bình thường mà cầm tay em thì em đánh cho. Anh là người đầu tiên em cảm thấy như vậy, cảm giác gì đó k rõ ràng, thực sự em không biết em đang muốn gì nữa. Em muốn chúng ta là bạn bè 1 thời gian trong thời gian tới, anh cũng đừng quan tâm em kiểu như trước đây nữa, không thì em lại ghét"


- Em: "Em không sợ sau tối nay, sau này chúng ta không thể nói chuyện bt nữa à, anh có khả năng sẽ lơ em đấy, tự ái mà vì anh bị lố quá rồi còn gì"


- Nhỏ: "Em thì sao cũng được, nhưng trước mắt em vẫn muốn chúng ta là bạn bè bình thường"......etc


Đến đoạn này em cũng chẳng biết nói gì hơn. Có lẽ nên em dừng lại 1 thời gian để xem lại. Em thật sự không muốn dừng lại ở đây, không biết lí do là ở phần em hay cô ấy nữa, có thể là tình cảm của em chưa đủ để làm nhỏ cảm thấy chăng, em cũng không muốn là bạn bè bình thường như nhỏ nói mà là bạn bè đặc biệt 1 tí.