Em quen anh ấy ở một club vẽ - sở thích chung của cả hai chúng em. Anh ấy đẹp trai, hiền lành, thư sinh, hài hước. Rồi một ngày anh ấy đột ngột nói thích em.


Anh ấy khá khờ khạo ngốc nghếch trong chuyện tình cảm :D em là mối tình đầu của anh ấy và anh ấy cũng là mối tình đầu của em (thật sự thì từ chuyện gia đình mà em có ấn tượng khá xấu về đàn ông...anh ấy là người đầu tiên khiến em cảm thấy ấm áp và tin tưởng như vậy). Cảm nhận về phía em là anh ấy luôn rất thành thật, thậm chí thành thật cả về những cái không nên cho lắm =)) . Thế là em yêu...


Anh ấy đã khoe nhặng lên với cả chị gái lẫn bạn bè khi mới chỉ tán em, chỉ chờ em đồng ý, anh ấy liền đưa em đi gặp bạn bè anh ấy. Yêu nhau được một tháng, em có việc nhờ anh ấy, anh ấy khăng khăng bắt em đến nhà, nhân tiện gặp mẹ và chị của anh ấy :). Anh ấy nói rằng thật sự muốn yêu một cách nghiêm túc, muốn lấy em làm vợ, muốn chăm sóc em cả đời... Khi đến nhà anh ấy em rất căng thẳng, rất lo sợ - nhưng thật sự sâu bên trong, em thấy vô cùng hạnh phúc.


Nhưng buổi gặp mặt đó không được tốt đẹp cho lắm, lỗi tại em rất nhiều, vì em không giỏi giao tiếp, văn hóa khác biệt, lại là người Thanh Hóa. Và chúng em khác nhau rất nhiều: anh ấy sinh ra và sống ở Hà Nội, giao tiếp khéo, thái độ tốt, bố mẹ là bộ đội và gia đình cơ bản, học đại học. Em là người Thanh Hóa (vì có một số chuyện xảy ra trong quá khứ mà cả họ hàng anh ấy đều rất ghét người Thanh Hóa), giao tiếp không tốt, bố mẹ chỉ là lao động tự do hơn nữa trong họ hàng còn có người từng đi tù (bác em), lại học cao đẳng và hơn tuổi anh.... Chuyện gì phải đến cũng đã đến, họ hàng anh ấy để nhất mực khuyên bảo anh ấy bỏ em, vì chuyện này anh ấy rất căng thẳng một thời gian dài; anh ấy luôn luôn nghe lời bố mẹ nhưng lần đầu tiên trong đời anh ấy đã cãi lại...Còn gia đình em không muốn em ở lại Hà Nội, mong em về quê lấy chồng...


Chúng em vẫn yêu nhau. Yêu rất nhiều và thề hẹn rất nhiều. Em luôn luôn tin tưởng vào tình yêu của anh ấy giành cho em, cả hai đứa cùng phấn đấu, cùng động viên nhau. Em tưởng như không chuyện tình nào đẹp hơn trên đời này nữa, em hãnh diện vì có người yêu tuyệt nhất thế giới.


Nhưng rồi một ngày anh ấy chợt buột miệng rằng anh ấy nói với gia đình rằng đã chia tay em. Anh ấy đã nói dối rất lâu rồi. Anh ấy bảo rằng hai đứa cố gắng yêu nhau thật lâu để cho mọi người không thể bàn tán gì được nữa. Em lúc đó chẳng thể nói điều gì. Em cảm thấy cổ họng mình nặng trình trịch. Em rất sợ, sợ nhiều thứ, mà trong số đó sợ nhất là anh có thể đưa một người con gái nào khác về ra mắt...sự thật thì cả hai đứa em đều hay được mọi người mai mối cho người này người nọ...Anh nói em yêu thêm 10 năm nữa, nhưng con gái có thì, hơn nữa như thế gia đình em chắc chắn sẽ lo em ế mà gây sức ép...


Em thật sự phân vân; anh ấy có còn thành thật như trước hay không? Anh ấy có thể nói dối gia đình anh ấy vậy có thể nói dối em hay không?


Xin cả nhà cho em lời khuyên ạ...


____________________________________________________________________________________________


Chibi là một nhân vật tí hon dễ thương hiện đang rất được mọi người ưa chuộng. Các bạn có thể có được một hình chibi khá dễ thương cho bản thân, bạn bè hay gia đình mình với giá cả phải chăng. Nhiều người hay thuê mình vẽ ảnh tặng sinh nhật, kỉ niệm, ảnh cưới, rất đẹp và ý nghĩa nhé :">


http://zaodich.com/forum/f3007/nhan-ve-chibi-1740971/