^^ chào các anh/chị/ mẹ. Tình hình là tối hôm qua mình mới tỏ tình vs gấu xong, mọi chuyện diễn như mình nghĩ, chỉ có điều là mình chưa hôn được, mới chỉ cầm tay vs ôm thôi. Mà tới đó cũng đựoc rồi, hôm sau nghĩ kế tính tiếp.


Vậy là từ đây mình vs gấu là 1 cặp. Mà mọi người ạ, mình ngây ngô lắm, mối tình đầu của mình từ hồi lớp 7, từ đó cho tới giờ chẳng yêu đương ai. Mình thích gấu cũng đựoc 1 năm rồi và quyết định tỏ tình tối hôm qua. Mình đang thắc mắc không biết các đôi người ta yêu nhau thì họ thường làm gì? Đi ăn chung, tâm sự, gọi điện nấu cháo ?? Mình cũng chẳng hình dung là em phải làm gì nữa.


Tính em thì không phải là ít nói. không phải là không quan tâm mà là không muốn nói nhiều, thích dùng hành động và tự hiểu. Mình hỏi thằng trong phòng chứ nó bảo m yêu nó thì gọi điện, nt cho nó hằng ngày. Mình nghĩ quái, yêu nhau rồi thì có gì nữa mà nói, kể chuyện, tâm sự hàng ngày thì 1,2 tiếng là hết rồi. Như thằng khác trong phòng mình, thấy đêm nào nó cũng nấu cháo vs bồ nó 3-4 tiếng, không biết nói chuyện gì mà lắm thế. Đôi khi mình nghĩ đi vs nhau, ôm nhau trong im lặng là hiểu gì rồi. Hằng ngày thì đi học, bạn bè này nọ, tới lúc ăn thì đi ăn chứ em cũng chẳng biết làm gì nữa.


Anh chị em có kinh nghiệm thì chỉ bảo cho mình với nhá