Tình hình là bạn gái em đang thay đổi rồi, hai đứa bị gia đình cấm, wen nhau được 3 tháng rồi , giờ cô ấy thể hiện ý muốn chỉ chọn gia đình thôi, mệt mỏi rồi, không muốn đấu tranh cho tình yêu nữa, ko còn online để chat với em nhiều nữa, không còn muốn tranh thủ trước và sau giờ học gặp nhau nữa ( còn nhưng đang giảm ) ... còn những thứ vụn vặt khác ... chính cô ấy cũng thấy thế :), em đã bỏ qua biết bao lỗi lầm của cô ấy, mong muốn được yêu ... nhưng dường như không còn thay đổi được nữa ... cứ sống mà nhìn tình yêu của cô ấy mất dần đi , liệu còn nổi đau nào bằng nữa không ? Bảo cô ấy nói chia tay đi, thì ko chịu, em thì chia tay làm sao em nói được đây ? Hôm bữa 2 đứa nc với nhau cả buổi chiều, ban đầu vẫn ý là ko chọn em nhưng em có bắt chọn đâu, chỉ có gia đình bắt cô ấy chọn thôi, em ko bắt cô ấy chọn, cô ấy ý là chọn gia đình nhưng không muốn xa em, 2 đứa vật vã một hồi ( khoảng 4 tiếng ) cuối cùng cô ấy chọn em ...but ... những thay đổi đó làm sao em dám tin vào tình yêu của cô ấy sẽ ko mất đi .....


Viết ra không biết để làm gì, các mẹ cũng đừng ném đá ... viết xong em thấy nhẹ 1 chút, vừa nhận được tin nhắn của cô ấy \:d/