Chuyện của mình thế này nhờ mọi người tư vấn và giúp mình hiểu rõ ý của bạn gái này như thế nào ?
Mình quen bạn gái này được hơn 1 tháng (chính xác là 28/03) đến trước nay gần một tuần. Lúc đầu em cũng chẳng quan tâm cho lắm do làm quen trên facebook(mình nhận thấy em ấy chủ động làm quen và toàn nhắn tin trước). Thế nhưng sau đó một thời gian tán gẫu chát chít, rồi gặp mặt cafe đi chơi chung, mình nhận thấy yêu lúc nào ko hay. Thế là hầu như ngày nào đi làm về cũng chạy qua bên em ấy chơi. Cả 2 rất hạnh phúc trong khoảng thời gian đầu.:x
Không biết có phải mình lỡ dại hay không, khi nhìn thấy tình cảm cũng phát triễn khá là bên vững rồi mình ngỏ “nói lời yêu” nhưng chết dỡ là em ấy ko đồng ý. Mình rất buồn những ko coi trọng lời từ chối ấy nên vẫn gặp nhau đi chơi với nhau. Thêm một tuần nữa, mình chở đi dạo ở Phú Mỹ Hưng rồi chơi ngu một lần nữa, tỏ tình tiếp. lại bị từ chối (lúc này thì cảm giác của mình vừa buồn vừa bực) những ko thể hiện ra, do mình và em ấy cũng là người vui tính nên vẫn cứ cười nói chuyện xem như ko có gì xảy ra. Sau lần từ chối thứ 2, mình vẫn nhắn tin và đi chơi với nhau thêm 2 ngày. Sau đó tối đến mình nhắn tin hỏi nguyên nhân sao từ chối mà vẫn đi chơi với mình thì em ấy nói “Em ấy nói có chuyện” nhưng mình hỏi nguyên nhân lại ko nói. Sau đêm đó thì em ấy giữ khoảng cách với mình, không như trước nữa.:x
Mình thấy thế nên gọi điện gặp mặt để nói rõ và nói rõ nguyên nhân nhưng cô ấy ko đến:-S. Trưa hôm sau lại nhắn cho mình cái tin “hôm nay anh chưa nhắn tin cho em nhé” (không hiểu nổi). Mình bực quá nên nhắn lại “chúng ta cần phải có thời gian”. Sau đó thì đường ai nấy đi ko liên lạc gần được 1 tuần. Nhưng mình nhớ em ấy quá. Nên viết tâm sự nhờ mọi người tư vấn và giải thích tâm lý phụ nữ giúp em.
Có phải em ấy đang thử mình ? hay là em ấy đang phân vân lựa chọn nhỉ (em ấy cũng có khá nhiều vệ tinh) . Hay là mình đang bị đùa giỡn ?:((
p/s: trong quãng thời gian đầu đi chơi thì vẫn ôm, hôn (sâu) cũng khá lãng mạn.@};-