Tóm tắt cho các thím hiểu vì truyện khá dài:


- Em với nàng 2 đứa quen nhau nhưng ko có yêu thật chỉ là quen ( giống như yêu mà nó không thích mình do hoàn cảnh xô đẩy nên tự dưng 2 đứa quen khơi khơi )


- Em hỏi nàng thích em không nàng nói không có chỉ coi là bạn hoặc là Bạn thân


- Tò mò 30 phút vào dc facebook nàng thì thấy nàng nhắn tin thân mật với thằng T ( Chắc 2 đứa có quen mà quen xa với lại hình như thằng này khoảng 90 91 92 ) và thằng đó đã đi nhật bản đi làm và 4 năm sau mới về nước


- Nàng vẫn trông chờ thằng đó và ngày nào cũng nhắn tin với bạn thằng T để hỏi thăm tình hình


- Chuyện nàng quen với mình không yêu kể cho 2 người kia biết rõ, và còn kể chuyện mình giận nàng cho 2 người kia.


Tóm váy lại là T và nàng yêu nhau nàng vẫn trông chờ vào thằng T trở về sau 4 năm nữa ( mà 2 đứa yêu xa cỡ từ HCM - Kiên Giang - giờ tên kia đang ở NB 4 năm nữa mới về ) và nàng vẫn hỏi thăm thằng T qua bạn của nó ( nàng chấp nhận mọi điều kiện từ thằng bạn của T vì nó đểu mỗi lần nàng nhờ gì toàn phải vượt qua điều kiện của nó như chụp hình cho nó coi hay nguyên hình hoặc 3 4 tấm hình gì đó v.v.v.) ( 2 đứa yêu nhau khoảng 7 8 tháng rồi thì phải , tháng 5/2013 thằng này bắt đầu đi NB )


- Kết: Em nên tiếp tục kua nàng hay từ bỏ ( xem như bạn bè bình thường )


+ Hôm qua nàng đăng stt:


Gần 1 năm mà nó dài như cả thập kỉ......


Mới 5 ngày mà giống như chục năm...... ( 5 ngày là 5 ngày thằng kia bị bệnh hay gì đó ko có liên lạc với nàng . )


1 phút trôi qua nó như 1 giờ.....


p/s: Nhớ giọng nói trong giất mơ trưa nay, nhớ cả giọng cười "hâm hâm" lúc đó..........siêu nhớ


stt 2: - h vẫn có thói qen nhìn đồg hồ và cộg thêm 2h....


hôm nay vẫn chở nàng đi học về, nói chuyện rất vui.


---


Em đang tính làm nhà tăm tặng nàng 20/10


Các mẹ có biết tặng quà gì cho nàng ko.


Nàng thích màu tím nha. :)