Mình và bạn gái chia tay được gần 3 tháng rồi :( lỗi là do mình vô tâm và mình cũng chủ động làm lành trong khoảng 1 tháng gần đây :-* Quan tâm và hay hỏi han việc học của gái, gái cũng nhiệt tình trả lời nhưng cứ nhắc đến chuyện tình cảm thì gái lại tránh :p Cách đây 2 hôm, buổi sáng mình sms hỏi là tình cảm của gái thế nào, gái nói em đã hết tình cảm, không quay lại đâu, đừng hy vọng gì ở em Mình hỏi gái chắc chắn chứ, gái bảo Vâng Mình nghĩ uk, thế là hết và nói sang chuyện học hành của gái ( năm nay gái thi đại học ) Nằm sms đến chiều, mình bảo :
- a xỏ giầy đi đá bóng đây, mới đá sân mới có mấy ông anh vui tính lắm
- Thế chắc a được giới thiệu cho mấy em của các ông ấy còn gì.
- Uk, được giới thiệu rồi, xúc tiến rồi. ( mình nói vui xem thái độ gái sao thôi )
Mình chỉ nói vậy, thế mà gái nổi điên lên bảo "a có người khác rồi, sao lúc sáng còn hỏi tc của e làm gì, để đùa e ak, a coi e là gì, là người dự bị của a à" rồi thì "e tưởng a là người tử tế, tưởng a đang níu kéo e, hóa ra a cũng như những thằng khác , tầm thường"
Mình cũng chẳng hiểu tâm lý gái thế nào, nếu vẫn còn tc thì khi mình nhắc đến chuyện quay lại, không đồng ý thì cũng phải nói ý ý kiểu như " đợi em thi đại học xong " hay gì đó tương tự phải không ạ, đằng này thì nói hết tc, không quay lại đâu
Mong các bro tư vấn cho mình gái nhà em bị sao ạ....