Chào các anh chị wtt, em thường hay vào diễn đàn đọc bài đã lâu nhưng giờ mới lập nick, vì có một chuyện em muốn nhờ anh chị và các bạn tư vấn giùm em với ạ.
Em năm nay 21 tuổi, cách đây 2 tuần có quen 1 anh hơn em 4 tuổi. Ngay từ lần đầu gặp anh ý đã hỏi xin số em, lúc đầu thì em không cho nhưng sau đó thấy anh có vẻ cũng tử tế đứng đắn nên rốt cuộc vẫn cho, hiu hiu :o Trong 2 tuần vừa rồi bọn em có đi chơi với nhau vài lần, hầu như ngày nào anh ý cũng rủ em đi chơi, nhưng em còn bận học, bận đi chơi với bạn bè nên cũng hay từ chối. Những lần đi chơi, đi ăn, trà chanh uống nước chủ yếu là tâm sự đủ thứ trên trời dưới biển, từ chuyện gia đình, học hành, công việc, tình cảm,... anh đều kể cho em nghe. Em cũng có đáp lại, trò chuyện vui vẻ lịch sự, không biết là mình có tiết lộ quá nhiều về bản thân không nữa. Anh cũng hay khen em nhiều thứ, nhưng mà em thì cũng chỉ xem đó là lời khen vui vui thế thôi, kiểu con trai đi tán tỉnh thì hay thế mà. Nếu như mọi chuyện vẫn chỉ diễn ra đều đều vậy thì em cũng không quá lo, nhưng mà tối qua anh ý chở em đi dạo thì thấy quay ra sau thì thầm vào tai em là "anh yêu em", tất nhiên là em không tin lắm rồi, em bảo với anh là mới quen nhau thôi mà sao anh nói ra dễ dàng vậy, anh đã hiểu em được bao nhiêu? Nhưng anh nói anh thích em ngay từ lần đầu nhìn thấy rồi, cảm giác về em rất tốt. Sau đó anh có rủ em ra công viên ngồi hóng gió, thật lòng em cũng ko muốn đi lắm nhưng anh nói ngồi 1 tí rồi về. Thế là ra đó đi bộ, ngồi ghế đá một lúc, anh cứ đòi nghịch tay em, muốn nắm tay em. Tay của anh rất ấm áp, dù có hơi xù xì một tí. :) Nhưng mà hình như con trai đúng là cứ kiểu "được voi đòi tiên" ấy, anh còn lấy tay khoác vai em, rồi thơm trộm vào má nữa, hic. Sau còn xin phép cho chạm vào môi em 1 tí, nhưng em cương quyết không cho nên anh cũng thôi :D
Tối qua em suy nghĩ mông lung quá, không rõ liệu tình cảm của anh có phải là yêu thật lòng không? Mới quen nhau có 2 tuần thôi nhưng mà biểu hiện của anh rõ rệt lắm, nói thích em, yêu em rất dễ dàng. Ngày nào cũng chủ động nhắn tin gọi điện, em không nghe máy, không cho gặp là có vẻ bực tức :)) Không biết dò hỏi đâu ra tìm được số phòng em ở nữa. Rồi còn 2 lần đưa em đến nhà bạn anh chơi, như kiểu muốn giới thiệu ý. Nói nhiều về tương lai, muốn kiếm được nhiều tiền rồi lấy vợ như em nữa.
Em cũng nói rõ với anh là bản thân hiện tại chưa muốn yêu, chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới, không muốn ràng buộc mình với ai cả, đang ở trong hội độc thân vui lắm :)) Con gái có lứa có thì, em không muốn chuyện tình cảm dở dang lại ảnh hưởng tới tinh thần và học hành (em sắp ra trường rồi nên học cũng căng). Với cả chia tay lần trước cũng khiến em buồn nhiều rồi. Anh cũng lắng nghe và tỏ vẻ đồng ý với em, chỉ nói là sẽ cố gắng để em tin tưởng, rồi thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Nói thật là nghe vậy em cũng hơi bị rung rinh ý (mà zai Bắc nói dẻo quá cơ, sợ lắm ^^) À mà anh ý là Nhân Mã ạ, cung này có tiếng đa tình đào hoa ham chơi vô tâm nhanh chán lắm :D
Em muốn hỏi là Liệu mới quen nhau thời gian ngắn như thế mà tiến triển vậy có phải quá nhanh không ạ (nắm tay, thơm má rồi, huhu :((). Và liệu những biểu hiện của anh có phải là tình cảm thật lòng không ạ, hay chỉ là bản năng thích tán tỉnh, chinh phục của đàn ông? Em nên làm gì để giữ khoảng cách với anh, để mọi thứ diễn ra từ từ chậm chậm thôi? Tình cảm cần thời gian để chín muồi, nhanh quá là hỏng :)