[Tư vấn]: Giúp em cưa giai 87 này với ạ. hu hu hix hix
Chào cả nhà.
Xin giới thiệu qua về em: sinh năm 91, ngoại hình ko có gì đặc biệt nhưng được cái nói chuyện tương đối tự nhiên, công việc cũng tạm được ;)) . Giai sinh năm 87, ngoại hình ổn, làm cùng cơ quan nhưng khác bộ phận với em, khá kín tiếng trong đời tư :((. Em với anh ấy trước thì biết mặt nhau, chào xã giao thôi cũng không có cảm xúc gì, nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên qua đợt nghỉ tết dương vừa rồi e lại có cảm tình với giai, có để ý đến giai một tí (thề là e cũng ko hiểu tại sao luôn, vì bọn em biết nhau cũng hơn 1 năm rồi. hix)
Em có add face và zalo của anh ấy (tất nhiên là do em chủ động add :p) nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau, và theo em qua sát thì giai cũng ko bao giờ cập nhật cái gì lên fb và zalo của anh ấy cả :((
Giai thuộc thành phần khá nhát gái, vì có một lần giai bị ghép đôi với một chị làm cùng khiến giai khá xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào măt chị này :)))) (em được nghe kể lại như thế :))). Theo một số thông tin nữa mà em được biết thì hiện giai chưa có người yêu và là trai thẳng :))
Mọi người tư vấn cho e làm cách nào để em tiến lại gần anh ấy hơn không ạ? Lâu rồi em mới có cảm giác thích một người như thế này, hu hu :((