Mình và cô ấy yêu nhau đã được 6 tháng rồi. Mình không biết chỉ 6 tháng thôi đối với mọi người có phải là yêu không nhưng mình thật sự yêu cô ấy, và chỉ muốn duy mỗi mình cô ấy. Ban đầu cô ấy khôg nói yêu mình vội vì cô ấy cần suy nghĩ về trách nhiệm khi nói chữ "yêu" đó.


Bắt đầu từ tháng 3 vừa rồi, hai đứa đã đến với nhau.


Mình thì nhỏ hơn cô ấy 1 tuổi, lâu lâu cũng rất hay cãi nhau, cứ độ vài tuần là cãi nhau một lần nhưng lần nào cũng làm hòa trở lại như bình thường.


Đợt tháng 6 này, vì mình thấy cô ấy không quan tâm và có nhiều hành động khiến mình nghi ngờ khi về quê 1 mình, đã xảy ra cãi vã vào ngày cô ấy về quê. Trước đó 2 ngày mình có hẹn rủ cô ấy đi chơi bữa cuối trước khi về quê nhưng vì trời mưa nên không đi được và hủy hẹn. Sáng ngày mai, mình đề nghị thì cô ấy bảo sang nhà dì. Mình không tin. Tối hôm cô ấy về quê mình gọi, mình hỏi và được biết tối hôm đó cô ấy không qua nhà dì. Mình không biết cô ấy đi với ai nhưng mình tức lắm. Độ vài tuần sau mình nhắn tin chia tay. Chính mình chủ động chia tay, và cô ấy nói cô ấy đã khóc rất nhiều, cô ấy xin cho một cơ hội. Mình không cho. Nhưng 1 ngày sau đó, mình buồn lắm thế là mới tìm mọi cách để kéo cô ấy quay lại.


Thời gian trôi đi, hai đứa vẫn típ tục bên nhau, vẫn yêu thương nhưng cũng có khá nhiều giận hờn. Mình vì quá yêu cô ấy, nên không dám làm gì ảnh hưởng đến tình cảm 2 đứa. chỉ có vài lúc bất đồng ý kiến, không thích cách cư xử của cô ấy mình mới tức lên.


Thời gian gần đây chuyện cãi nhau như cơm bữa, độ 1 tuần cãi 1 lần, những lần đó đều do những hành động của cô ấy làm mình thực sự khó chịu. Như đang đi chơi lại đòi về, cứ mỗi lần mình ngồi không một mình ko nói chuyện là cô ấy lại tức, lâu lâu mình lỡ nói một câu nào đó khó chịu là cô ấy giận ngay, nhiều lúc đùa giỡn với tình cảm một cách thái quá, liên tục hỏi mình "muốn bỏ rồi hả"...


Cô ấy không bao giờ nghe mình nói, cô ấy cho rằng tất cả mọi chuyện đều do mình mà ra. Mình buồn lắm, những lúc cãi nhau mình luôn là người phải ra xin lỗi, giảng hòa... vì tình yêu và mình cũng không muốn phải nói 2 chữ chia tay gì kia nữa, vì khi cô ấy chấp nhận quay lại mình đã hứa ko nói 2 chữ đó nữa


Ngay hôm qua đây, đang êm xui, hạnh phúc cô ấy nói về việc gặp mặt với các chị của cô ấy lần đầu tiên, hình ảnh của mình lúc ấy bị các chị của cô ấy nhận xét không tốt. Mình thất vọng ngồi ngây người ra suy nghĩ được 1 chập cô ấy đứng lên đi thẳng về. Mình thấy thế liền chạy theo.


Rồi lại cãi nhau, mình hỏi sao cô ấy làm thế, cô ấy bảo "tự nhiên ngồi không ghét, không thích", rồi cô ấy chủ động chia tay. Cô ấy bảo "mệt lắm rồi, không muốn tiếp tục nữa, chia tay là tốt cho cả hai"


Mình biết 2 đứa cãi nhau khá thường xuyên nhưng mình vẫn còn yêu cô ấy. Mình có hỏi "tốt là tốt cái gì?" cô ấy không trả lời.


Bây giờ các chị em giúp mình làm sao kéo cô ấy quay lại với... mình vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm.