Trước tiên e xin chào các bố/mẹ, các bác, bạn bè gần xa bà con cuối phố... Chiều hnay e trải qua một chuyện ngỡ ngàng mà đến giờ vẫn luẩn quẩn trong đầu e :( thế nên giờ mới có chuyện để e mang lên đây chém hầu cả nhà đây ạh :)). Các bố/mẹ từng trải chém thật lực nhá, cho a e học hỏi kinh nghiệm với.


E xin kể dài dòng từ đầu đến cuối :D


Hết giờ làm, thấy trời đẹp nên e phởn, e đón đại ka mẹ, rủ đại ka wa IPH cafe. Xong xuôi, tạt qua shop mĩ phẩm mua cho đại ka ít đồ thì... Chuyện bắt đầu... E oai như cóc đi vào shop hỏi đc 1 câu thì bé bán hàng ra tiếp... Ặc, e ngỡ ngàng với nụ cười của e ý... xinh và tươi đừng hỏi :x Phải nói là lúc đấy e cứng họng, sững sờ k nói lên lời :"> từ oai như cóc e chuyển qua run như cáy :-ss, cứ ngớ người ra k nói đc gì nữa :)) E chỉ biết đứng nhìn e ý cười thay vì đến gần hót như chym (nghĩ lại, sao mình gà thế k tranh thủ cơ hội :(( ) Trong cả gần chục phút đó mà e chẳng làm ăn đc gì, trừ mỗi việc thanh toán, kí, nói cám ơn, cười -> ra về :(( Đi trên đường về mà vẫn ngáo ngáo ngơ ngơ, tý thì hun mông thằng đi trước, cho đến h e vẫn chưa hết ngơ... Ơ, thế cái tình huống này đc gọi là sét oánh hả các bố/mẹ :D


He he e nghĩ lại thấy cũng hài nên, mang lên đây chém cho cả nhà gạch đá e cho thư giãn.


Giờ các bố mẹ tư vấn e cái;


1: nên làm gì với e ý nhỉ (Nhưng chắc e k đủ gấu để làm gì đâu, e thấy khoản này còn khó hơn đi pv xin việc) :D


2: sau gặp tình huống ntn thì nên làm gì :>


Ps: Các cụ zai đừng hỏi e là e ý ở shop nào nhá =)) hở ra các cụ nhảy vào chén mất thì khổ cái thân gà em lắm :))


Chúc cả nhà ngon giấc ;)